Chồng cưa chân, vợ thận hư-tràn dịch màng phổi!

06:02, 21/02/2014

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Phương Tân, 43 tuổi và chị Huỳnh Thị Sim 27 tuổi (ngụ ấp Nhà Thờ, xã Tường Lộc, Tam Bình- Vĩnh Long- ảnh).

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Phương Tân, 43 tuổi và chị Huỳnh Thị Sim 27 tuổi (ngụ ấp Nhà Thờ, xã Tường Lộc, Tam Bình- Vĩnh Long- ảnh).


Anh chị không có ruộng vườn nên phải đi làm thuê để nuôi 2 đứa con còn nhỏ dại. Anh Tân là lao động chính trong gia đình, nhưng không may bị tai nạn lao động phải cưa mất phần cẳng chân phải, không còn làm được việc nặng.
 
Không có nghề nghiệp, gia đình anh bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn, chật vật. Chị Sim- vợ anh trở thành lao động chính, thay chồng lo mọi chuyện trong ngoài để mưu sinh.

Chị biết mình chớm bệnh từ lâu lắm rồi, nhưng giấu vì sợ chồng lo lắng và nếu chị nằm xuống nữa thì không biết ai lo cho con. Nhà hai bên nội ngoại đều nghèo, nên chị cũng không dám than.

Mới đây, chị bất ngờ ho ra máu và bụng cứ sưng to lên mỗi ngày. Đi khám bác sĩ mới biết chị đang mang 2 chứng bệnh hết sức ngặt nghèo: thận hư và tràn dịch màng phổi!

Bà con chòm xóm thương tình quyên góp được chút ít tiền giúp chị nằm viện điều trị, nhưng chỉ được mấy ngày thì tiền đã hết, phải xin về nhà trị bằng thuốc Nam . Không được chạy thận đều đặn, không được uống thuốc đặc trị nên nay bệnh của chị đã có biến chứng làm cho chân bị sưng phù, bụng phình to không đi đứng được, đau đớn vô cùng. Cả nhà chỉ biết nhìn chị mà khóc…

Mấy tháng nay, nhờ sự cưu mang đùm bọc của bà con chòm xóm và các nhà hảo tâm trong vùng. Nay chỉ còn mong bạn đọc hảo tâm gần xa và bà con tiếp tục hỗ trợ để gia đình họ sớm vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã này.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
 
Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh