Cha mắc bệnh, các con có nguy cơ nghỉ học!

04:02, 14/02/2014

Trong lá thư gửi cho tòa soạn, anh Trần Văn Trừ (37 tuổi, ngụ ấp An Hội 3, xã Tân An Hội- Mang Thít- Vĩnh Long) trình bày: “Tôi biết mình đã mắc chứng bệnh gì đó trong người đã mấy năm rồi, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, phần phải đi làm thuê làm mướn quần quật suốt ngày để lo cuộc sống gia đình nên đâu dám nghĩ đến

Trong lá thư gửi cho tòa soạn, anh Trần Văn Trừ (37 tuổi, ngụ ấp An Hội 3, xã Tân An Hội- Mang Thít- Vĩnh Long) trình bày: “Tôi biết mình đã mắc chứng bệnh gì đó trong người đã mấy năm rồi, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, phần phải đi làm thuê làm mướn quần quật suốt ngày để lo cuộc sống gia đình nên đâu dám nghĩ đến việc đi khám chữa bệnh, chỉ khi thấy trong mình đau đớn khó chịu thì ra tiệm mua thuốc về uống rồi cứ lần lựa bỏ qua cho tới bây giờ...”.

Lúc còn khỏe, vợ chồng anh Trừ đi theo các công trình làm phụ hồ. Khi hết việc thì về nhà, ai mướn gì làm nấy, khi thì đi cắt lúa mướn, làm cỏ vườn hoặc đào đất, để có tiền lo cho cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học vì nhà anh không có ruộng vườn.

Hai đứa con của anh thì đứa lớn đang học lớp 11, còn đứa nhỏ thì lớp 7. Mấy năm nay, do bệnh của anh không được chữa đến nơi đến chốn nên càng lúc càng nặng, đi đứng vô cùng khó khăn. Bà con chòm xóm tội nghiệp giúp anh tiền và khuyên anh đi khám, bác sĩ cho biết anh mắc chứng “viêm bàng quang- viêm đa dây thần kinh thể tổn thương sợi trục” phải được điều trị lâu dài và tái khám đúng định kỳ hàng tháng, uống thuốc đều đặn thì mới có hy vọng trị khỏi bệnh.

Thế nhưng đã hơn 4 tháng trôi qua, anh không đi tái khám lần nào, do nhà không có tiền. Vợ anh phải hốt thuốc Nam cho anh uống cầm chừng nhưng sức khỏe suy giảm dần.

Các con của anh phải thay phiên nhau chăm sóc cha để mẹ có thời gian đi làm mướn (ảnh). Anh không còn lao động được nữa, vợ anh một mình quần quật suốt ngày nhưng thu nhập cũng không đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày và lo cho 2 đứa con ăn học cùng người chồng bệnh tật.

Thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể ở địa phương và bà con chòm xóm thương tình cứu giúp nên cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng cũng lây lất được qua ngày. Song, đây chỉ là chuyện trước mắt, còn những ngày tháng tới không biết gia đình này sẽ phải sống ra sao, các con của anh có còn được đến trường nữa hay không.

Qua thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh Trần Văn Trừ, rất mong sẽ nhận được nhiều sẻ chia từ bạn đọc hảo tâm gần xa để anh có điều kiện sớm trị khỏi bệnh. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về gia đình theo địa chỉ trên hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh