
Trong lá thư gửi cho Tòa soạn, chị Trần Thị Cẩm Nhung (34 tuổi, ngụ ấp An Phú A, xã Long An- Long Hồ- Vĩnh Long), trình bày: “Tôi lập gia đình năm 2006, chưa kịp có con thì sang năm 2007, chồng tôi đột ngột ngã bệnh. Đi khám, bác sĩ cho biết chồng tôi mắc chứng bệnh viêm đa dây thần kinh tổn thương sợi trục nên phải điều trị liên tục
Trong lá thư gửi cho Tòa soạn, chị Trần Thị Cẩm Nhung (34 tuổi, ngụ ấp An Phú A, xã Long An- Long Hồ- Vĩnh Long), trình bày: “Tôi lập gia đình năm 2006, chưa kịp có con thì sang năm 2007, chồng tôi đột ngột ngã bệnh. Đi khám, bác sĩ cho biết chồng tôi mắc chứng bệnh viêm đa dây thần kinh tổn thương sợi trục nên phải điều trị liên tục suốt từ đó đến nay.
Toàn bộ số tiền của hai đứa đã dành dụm được trước khi cưới, định để gầy dựng tương lai nhưng đã phải lo chạy chữa cho ảnh đến đồng bạc cuối cùng… Bây giờ tiền đã hết mà bệnh tình của chồng tôi thì không thuyên giảm.
Có lẽ do gần đây không có tiền đi bác sĩ để trị cho anh đến nơi đến chốn, chỉ nằm nhà hốt thuốc Nam về uống nên ảnh không còn tự đi lại được nữa mà phải có người giúp đỡ. Sức khỏe của ảnh cứ cạn kiệt dần, cơ thể teo tóp từng ngày chỉ còn da bọc xương (ảnh).
Nhà tôi không có đất để sản xuất, nhờ ảnh có nghề sửa xe honda nên có thu nhập sống đắp đổi qua ngày. Từ lúc ảnh ngã bệnh, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, cha chồng tôi đã già lại nay yếu mai đau, hai bên gia đình đều nghèo nên cũng không giúp được gì cho chồng tôi trong lúc khốn khó này!
Giờ chỉ còn trông cậy vào lòng hảo tâm của bà con cô bác gần xa, thương tình giúp đỡ thì mới mong cứu được mạng sống cho anh…!”
Chúng tôi đã đến nhà thăm anh Lương Thanh Danh- chồng chị Nhung. Đúng là anh bệnh rất nặng, từ một con người to khỏe tầm thước mà nay teo tóp chỉ còn không quá 30kg. Nhìn đôi mắt khẩn khoản vô vọng của anh, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Tiếp chúng tôi, ông Lương Văn Ngọc- cha anh Danh- tâm sự: “Năm 2007, Nhà nước mở rộng QL53 có đền bù cho gia đình hơn 40 triệu đồng. Tôi sửa lại căn nhà nhưng chưa kịp hoàn thành thì thằng Danh ngã bệnh, phải lo cho nó. Đến nay tiền đã hết mà bệnh của nó thì không hề thuyên giảm chút nào, tôi rầu quá chú ơi!”
Bà Lê Thị Tư- người hàng xóm với anh Danh- cho biết: “Tội nghiệp con Nhung vợ thằng Danh, về nhà chồng mới được mấy tháng thì chồng bị bệnh, nó phải nuôi 6- 7 năm nay. Tội nghiệp đàn bà con gái mà làm nghề bơm vá xe, có lúc ban ngày thì chạy xe ôm, ban đêm ngồi may quần áo gia công để có tiền lo thang thuốc cho chồng nó. Nhà nó bây giờ lo ăn còn thiếu trước hụt sau thì nói gì đến tiền nong để trị bệnh. Giờ chỉ còn trông cậy vào tấm lòng của bà con hảo tâm gần xa giúp đỡ thì may ra mới cứu được thằng Danh…”
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa thương tình mà cứu giúp anh Danh, để anh có điều kiện đi trị bệnh và chị Nhung cũng đỡ vất vả hơn. Mọi sự quan tâm chia sẻ, xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin