Báo Vĩnh Long số 3222 ngày 14/1/2014 có đăng bài báo “Tình người nơi phố thị”. Việc chị Nguyễn Thị Thiêu (Phường 9- TP Vĩnh Long)- chủ tiệm xe máy Hoàng Sơn hàng ngày để 2 bình nước uống, trong đó có một bình nước đá cho mọi người nhất là giới lao động nghèo như bán vé số, xe ôm... uống miễn phí. Đó là một việc làm tốt, tuy không lớn lắm, nhưng đầy lòng nhân ái, tình người
Báo Vĩnh Long số 3222 ngày 14/1/2014 có đăng bài báo “Tình người nơi phố thị”. Việc chị Nguyễn Thị Thiêu (Phường 9- TP Vĩnh Long)- chủ tiệm xe máy Hoàng Sơn hàng ngày để 2 bình nước uống, trong đó có một bình nước đá cho mọi người nhất là giới lao động nghèo như bán vé số, xe ôm... uống miễn phí. Đó là một việc làm tốt, tuy không lớn lắm, nhưng đầy lòng nhân ái, tình người nơi phố thị. Nếu xã hội ta ai nấy đều có tấm lòng như chị thì tốt biết là dường nào?
Tôi còn nhớ hồi nhỏ đi học, dọc theo quốc lộ ở trong làng (xã), các nhà từ thiện, bác ái thường để khạp (hũ) da bò chứa nước mưa và một gáo dừa để khách thập phương đi đường uống. Vào thời đó, có như vậy là hay rồi, nhưng ông bà ta lúc ấy chưa hiểu về những bệnh truyền nhiễm lây lan do dùng chung ly chén- nhất là lao phổi...
Vì thế, tôi mạo muội xin góp ý kiến thô thiển cùng chị Thiêu. Chị đã tặng hàng ngày 2 bình nước kể trên là quý, tốn hao nhiều, nhưng để bảo vệ sức khỏe người lao động nghèo chị hãy cho thêm ly nhựa sử dụng một lần.
Bên cạnh bình nước này, chị chịu khó bố trí cho 1 thùng rác để đựng ly sử dụng xong và hàng ngày xe rác (vệ sinh) đến lấy đi. Như vậy là lòng tốt của chị đã hoàn hảo rồi đấy và mọi người sẽ không quên bà chủ tốt bụng như chị.
LÊ VĂN CĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin