Chị Hiền mắc “tứ bệnh”

04:01, 10/01/2014

Thời gian gần đây, thấy trong người có nhiều dấu hiệu khác thường, chị Hiền biết mình có bệnh, nhưng mãi lo công việc làm thuê để có tiền lo cho cuộc sống gia đình và các con ăn học, nên chị ít quan tâm đến sức khỏe của mình.

Thời gian gần đây, thấy trong người có nhiều dấu hiệu khác thường, chị Hiền biết mình có bệnh, nhưng mãi lo công việc làm thuê để có tiền lo cho cuộc sống gia đình và các con ăn học, nên chị ít quan tâm đến sức khỏe của mình.

Đến khi đau nhức quá thì ra tiệm mua vài viên thuốc về uống… Cách đây hơn năm, chị Hiền đột ngột ngã quỵ, không tự bước đi được. Gia đình quýnh quáng đưa chị đi bệnh viện thì bác sĩ cho biết chị bị “thoái hóa xương khớp gối, nhiễm trùng huyết, đái tháo đường type 2 và tâm thần phân liệt”.

Chồng chị Hiền bên cạnh 2 con.

Cả nhà rất lo lắng, chạy vạy vay mượn của bà con hàng xóm và tiền dành dụm của gia đình đến hàng chục triệu đồng để lo chạy chữa cho chị. Gần 6 tháng trôi qua, tiền đã hết nên gia đình không đưa chị đi tái khám nữa.

Không có thuốc uống liên tục nên bệnh tình càng trở nặng hơn, sức khỏe cứ cạn kiệt dần, các khớp xương gối hành hạ đau đớn khiến chị phải nằm liệt một chỗ.

Nhà không có đất sản xuất, chỉ đi làm thuê kiếm sống qua ngày, nên khi ngã bệnh gia đình phải lâm vào cảnh khốn đốn. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Lương Văn Bào và chị Bùi Thị Hiền (ấp Đập Sậy, xã Tân An Luông- Vũng Liêm- Vĩnh Long).

Lúc chưa bệnh, chị Hiền có nghề làm nail (làm móng tay móng chân) cho chị em phụ nữ trong xóm, bình thường chị kiếm được hơn 50 ngàn đồng/ngày, cộng với tiền anh Bào đi làm phụ hồ thì cả nhà cũng gói ghém sống qua ngày và nuôi 2 đứa con ăn học.

Con gái lớn đang học lớp 11 có học lực khá giỏi, còn đứa kế thì đã lớp 3 và anh chị rất kỳ vọng vào tương lai của con gái. Căn nhà tường gia đình đang ở là cơ ngơi mà anh chị đã chắt mót dành dụm từ rất lâu mới tạo dựng được, xây xong chưa kịp tô vách thì chị ngã bệnh nên bỏ dở dang.

Do bệnh xương khớp mà không được uống thuốc đặc trị và điều trị đến nơi đến chốn, nên nay chị Hiền không còn đi đứng và tự lo cho mình được nữa. Anh Bào và con gái phải thay phiên chăm sóc. Từ ngày vợ bệnh, anh Bào đi làm không được thường xuyên, khiến cuộc sống vốn đã vất vả nay lại càng vất vả bội phần!

Thấy cảnh nhà khó khăn chật vật, mẹ thì ốm đau, công việc phụ hồ của cha thì ngày có ngày không, thu nhập không đủ sống, cháu Thanh Thảo- con gái lớn của anh chị- không cam, định nghỉ học để đi tìm việc làm thuê phụ với cha lo cho mẹ cho em.

Thấy con vẫn còn ham học nên vợ chồng anh Bào không đành lòng để con gái phải dở dang việc học dù gia cảnh đang rối rắm chẳng khác tơ vò!

Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm cảm thông hoàn cảnh của gia đình anh Bào- chị Hiền mà ra tay cứu giúp, để chị Hiền có cơ may sớm chữa khỏi bệnh, anh Bào có được việc làm ổn định và đặc biệt là các con của anh chị không phải nghỉ học, để tương lai của các cháu được tươi sáng hơn! Mọi sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh