Ông Đượm mong có điều kiện hồi phục sức khỏe

06:12, 13/12/2013

Hoàn cảnh gia đình ông Dương Hoàng Đượm (43 tuổi, ngụ ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm- Vĩnh Long) thật đáng thương.

Hoàn cảnh gia đình ông Dương Hoàng Đượm (43 tuổi, ngụ ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm- Vĩnh Long) thật đáng thương.

Nhà không có ruộng vườn, không có đất canh tác nên ông phải theo người bà con đi làm phụ hồ để nuôi gia đình. Cuộc sống của ông rày đây mai đó theo các công trình xây dựng, thỉnh thoảng mới được về thăm nhà một lần, đưa ít tiền cho vợ lo trang trải rồi lại ra đi.

Dù làm thuê thu nhập bấp bênh, ít ỏi, phải khéo gói ghém lắm mới đủ lo cho cuộc sống hàng ngày và nuôi 2 con ăn học, nên chuyện để dành lo hậu thân là chuyện gia đình ông từ lâu dù đã hết sức cố gắng, nhưng cũng không thể nào thực hiện được.

Rủi cho ông là cách nay hơn một năm, lúc đang phụ hồ ông bị té từ trên giàn giáo cao gần 4m xuống đất. Tai nạn bất ngờ xảy ra, gia đình phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền để đưa ông đi cấp cứu ở bệnh viện. Suốt hơn 3 tháng chạy chữa rất tốn kém, nhà đã trút đến đồng bạc cuối cùng, nhưng rồi chỉ giành lại được cho ông mạng sống.

Ông bị chấn thương cột sống quá nặng, phải nằm liệt một chỗ. Lao động chính không còn, lại thêm nợ nần vay mượn chưa trả được, cuộc sống gia đình phải lâm vào cảnh khốn khó chật vật, từ hộ có cuộc sống trung bình trước đây, nay phải “ôm” sổ hộ nghèo!

Từ ngày ông Đượm bị tai nạn, cảnh nhà sa sút, bà Nguyễn Ngọc Giàu- vợ ông- cũng mang nhiều chứng bệnh, không thể đảm đương cuộc sống gia đình thay chồng và lo cho 2 con được nữa. Vậy là 2 con đành phải nghỉ học dù đang học cấp 3, để đi tìm việc làm phụ mẹ lo gia đình và cho cha bệnh tật.

Công việc làm thuê đi phụ việc nhà thì thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, nên cuộc sống gia đình cũng không thể thoát khỏi cảnh thiếu trước hụt sau. Đã vậy, do nhà không có tiền nên nhiều lần gia đình không đưa ông Đượm đi tái khám theo lời dặn của bác sĩ, không uống thêm thuốc nên bệnh tình mỗi ngày thêm nặng hơn.

Các cơ chân, tay cứ teo dần, gây đau nhức nhưng ông cũng đành cắn răng chịu đựng vì nhà không có tiền, cũng không dám hỏi vay mượn ai trong tình cảnh này! Rất mong bà con và bạn đọc hảo tâm gần xa thương tình ra tay cứu giúp, để ông được đi tái khám, có điều kiện phục hồi tốt hơn và hy vọng sau đó các con của ông sẽ tiếp tục được đi học.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ ông Dương Hoàng Đượm xin hãy gửi về gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số : (070) 3833853.

Một hiệu trưởng của một ngôi trường THPT ở TP Vĩnh Long than “năm rồi có 3 học sinh mang thai phải bỏ học”.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh