
Trong lá thư gửi cho tòa soạn, chị Huỳnh Thị Chính (45 tuổi, ngụ ấp Hòa Mỹ 1, xã Mỹ An- Mang Thít- Vĩnh Long) trình bày: Năm 2001, lúc đứa con trai đầu lòng của chị chưa tròn thôi nôi thì chồng chị đột ngột qua đời trong một cơn bạo bệnh, bỏ mẹ con chị bơ vơ.
![]() |
Trong lá thư gửi cho tòa soạn, chị Huỳnh Thị Chính (45 tuổi, ngụ ấp Hòa Mỹ 1, xã Mỹ An- Mang Thít- Vĩnh Long) trình bày: Năm 2001, lúc đứa con trai đầu lòng của chị chưa tròn thôi nôi thì chồng chị đột ngột qua đời trong một cơn bạo bệnh, bỏ mẹ con chị bơ vơ.
Từ đó chị phải thân cò lặn lội tảo tần khuya sớm để mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ trên sông. Do nguồn thu nhập ít ỏi lại phải nuôi con còn nhỏ, nên không được bao lâu thì số tiền vốn ít ỏi của chị bị thâm hụt dần…
Cuộc sống của 2 mẹ con chật vật khó khăn, mẹ con chị không thể sống lênh đênh trên sông nữa nên phải lên bờ tá túc nhà mẹ ruột tìm kế mưu sinh. Nhà mẹ chị không có ruộng vườn, chị gửi lại cho mẹ đứa con trai vừa dứt thôi nôi để đi làm thuê. Nhưng, mẹ chị cũng qua đời không lâu sau đó.
Cuộc sống của 2 mẹ con chị càng bi đát hơn, nhưng chị cũng gắng gượng nuôi con với tình thương yêu đùm bọc của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương. Nay con trai của chị đã học lớp 8 và là học sinh giỏi nhiều năm liền. Tình thương và sự hy vọng vào tương lai của con như giúp chị thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống!
Thế nhưng, cuộc đời dường như vẫn còn thử thách người phụ nữ này. Mới đây, trong một cơn đau dữ dội, chị được đưa đi khám bác sĩ mới biết mình mắc chứng “sỏi đường mật trong gan và bướu thận trái” cần phải phẫu thuật để giữ mạng sống.
Thương con còn nhỏ dại, chị chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng cũng chưa đủ tiền phẫu thuật nên chị vay thêm ở ngân hàng 10 triệu đồng để đi bệnh viện. Hiện bác sĩ đã cắt bỏ thận trái của chị và cho chị về nhà đồng thời hẹn tái khám để mổ lần 2 lấy sỏi đường mật trong gan.
Đến nay, thời hạn tái khám đã qua nhiều tháng, nhưng nhà không có tiền và chị cũng không biết phải vay mượn ai trong tình cảnh này, nên đành ở nhà, hốt thuốc
Ngoài giờ học, đứa con trai phải cận kề chăm sóc mẹ bệnh (ảnh) nên không thể yên tâm học hành mỗi khi nhìn thấy mẹ ôm bụng rên rỉ đau nhức và có nguy cơ cháu sẽ phải nghỉ học vì hoàn cảnh quá nghiệt ngã này.
Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp chị Chính để chị có cơ may sớm trị lành bệnh và cháu Minh Lương- con chị- sẽ không phải dang dở việc học! Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin