Xả rác tại buồng ATM

08:12, 27/12/2013

Tuần trước, ghé vào một buồng ATM rút tiền, tôi phải chờ ít phút vì bên trong có người đang thực hiện giao dịch. Đó là một vị khách nước ngoài. Khi ông ta bước ra, tôi thấy ông lắc đầu ngao ngán. Tôi bước vào ngay sau đó và chứng kiến cảnh tượng chẳng đẹp mắt chút nào: biên lai giao dịch quăng lung tung, mặc dù nơi đó có thùng rác.

Tuần trước, ghé vào một buồng ATM rút tiền, tôi phải chờ ít phút vì bên trong có người đang thực hiện giao dịch. Đó là một vị khách nước ngoài. Khi ông ta bước ra, tôi thấy ông lắc đầu ngao ngán. Tôi bước vào ngay sau đó và chứng kiến cảnh tượng chẳng đẹp mắt chút nào: biên lai giao dịch quăng lung tung, mặc dù nơi đó có thùng rác.

Tôi bắt đầu hiểu ra lý do khiến vị khách nước ngoài cảm thấy ngán ngẩm, xen chút bực bội. Chúng ta đã làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người nước ngoài.

Bữa khác, trong lúc hàn huyên, tôi lại nghe người bạn than phiền về tình trạng lộn xộn ở các buồng giao dịch bằng thẻ. Ngoài chuyện chen chúc nhau rút tiền, rút một lần 3- 4 thẻ, thì còn có những hình ảnh xấu như: vứt các lon nước ngọt, ly thức ăn, phiếu in sao kê,… vương vãi khắp buồng ATM.

Việc sử dụng thẻ ATM ngày nay được phổ biến rộng khắp vì những tiện ích mà nó đem lại. Nhưng văn minh ở đâu khi con người lại cố tình làm xấu đi vẻ mỹ quan của thành phố?

Phải chăng bởi vì “cha chung không ai khóc” nên người ta cứ mặc nhiên phớt lờ việc giữ gìn vệ sinh chung. Mong rằng tình trạng xả rác trong cộng đồng sẽ được cải thiện vì chẳng ai muốn thấy một nơi công cộng văn minh như buồng ATM lại bừa bãi đến vậy.

NGUYỄN HOÀNG DUY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh