
Hơn 10 ngày nay, người dân trong khu vực Khóm 3 (Phường 4- TP Vĩnh Long) bất ngờ phát hiện một căn nhà mọc lên ngay trên phần đất nghĩa địa Bổn Bang thuộc quyền sử dụng đất của chùa Bà Thiên Hậu- Hội Người Hoa TP Vĩnh Long (ảnh).
Hơn 10 ngày nay, người dân trong khu vực Khóm 3 (Phường 4- TP Vĩnh Long) bất ngờ phát hiện một căn nhà mọc lên ngay trên phần đất nghĩa địa Bổn Bang thuộc quyền sử dụng đất của chùa Bà Thiên Hậu- Hội Người Hoa TP Vĩnh Long (ảnh).
Theo phản ảnh của người dân, căn nhà trên do ông Đỗ Vĩnh Hưng (ngụ số 4/11, Khóm 3, Phường 4- TP Vĩnh Long) cất lên, có diện tích khoảng 30m2 bằng vật liệu gỗ, tôn ngay sát mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, một vị trí có giá đất rất cao hiện nay trên địa bàn thành phố.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý nghĩa địa Bổn Bang, chùa Bà Thiên Hậu, Hội Người Hoa TP Vĩnh Long đã có văn bản gửi đến UBND Phường 4 nhờ can thiệp, buộc ông Hưng phải dừng ngay việc cất nhà trái phép, tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng. Mặc cho chính quyền địa phương ngăn cấm, mặc cho dư luận phản ứng, ông Hưng vẫn bất chấp, tiếp tục xây tường gạch bên trong nhằm hoàn thiện căn nhà không phép.
Được biết, trước đó ông Đỗ Vĩnh Hưng và bà Nguyễn Thị Ba là mẹ của ông đã ngang nhiên trồng hàng chục cây dừa trên đất nghĩa địa Bổn Bang buộc chùa Bà Thiên Hậu phải khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long đòi lại đất. Tòa chưa xét xử thì ông Hưng lại có hành động ngang ngược, bất chấp pháp luật.
Theo nhiều người dân trong khu vực, gia đình ông Hưng được Ban quản lý chùa Bà Thiên Hậu thuê trông coi đất nghĩa địa từ lâu và được trả công hàng tháng. Để hỗ trợ gia đình ông, trước đây chùa Bà Thiên Hậu cũng đã cắt đất cho làm nhà để ổn định cuộc sống. Ngay sau khi đường Trần Đại Nghĩa được đưa vào sử dụng, giá đất lên cao thì ông Hưng đã có nhiều việc làm sai trái, nhằm chiếm thêm đất.
Hiện người dân địa phương rất bất bình với việc làm của ông Hưng và mong chính quyền địa phương sớm giải quyết, trả lại đất cho chùa Bà Thiên Hậu.
HỮU DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin