Giật mình khi nữ sinh đeo lens cho mắt

06:12, 18/12/2013

Từ xưa đến nay sắc đẹp luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tạo hóa không công bằng tạo nên diện mạo mỗi người không ai giống ai: cao, thấp, mập, ốm, da đen, da trắng,... thậm chí khiếm khuyết, tật nguyền.

Từ xưa đến nay sắc đẹp luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tạo hóa không công bằng tạo nên diện mạo mỗi người không ai giống ai: cao, thấp, mập, ốm, da đen, da trắng,... thậm chí khiếm khuyết, tật nguyền.
 
Con người không ai bằng lòng với hiện tại, nhất là phái nữ luôn muốn mình đẹp thêm. Có nhiều cách làm đẹp từ bên ngoài đến bên trong cơ thể, từ đơn giản (son, phấn...) đến phức tạp (cắt mắt, sửa mũi…). Vì muốn làm đẹp nên đôi khi phụ nữ khá “liều lĩnh” có khi tiền mất tật mang.

Điều tôi muốn nói ở đây là hiện nay có một số nữ sinh THCS, THPT chạy theo phong trào “đeo lens” (để thay đổi màu mắt). Lens là một màng mỏng, mềm, có dạng tròn, kích thước khớp với tròng đen của mắt, rìa lens có nhiều hình dễ thương, ở giữa có màu trắng trong suốt.
 
Lens có nhiều màu: đen, nâu, tím, đỏ,… và đeo lens như đeo kính áp tròng (đeo kính áp tròng thuận tiện cho người có bệnh về mắt, nhưng đôi khi cũng bị nhiễm trùng mắt do môi trường và vệ sinh không đúng cách). Hộp đựng lens bằng nhựa, có 2 vòng tròn bên trong để vừa đủ 2 lens.

Kèm theo là dụng cụ dùng để gấp lens gắn vào mắt; một chai dung dịch để ngâm lens khi không muốn đeo nữa. Thời gian sử dụng lens là một năm, giá từ 160.000- 270.000đ tùy loại. Các em muốn mua lens, chỉ cần liên hệ qua điện thoại sẽ có người đem đến rồi sau đó tự tay đeo vào mắt, hay tự gỡ ra, vì vậy nguy cơ nhiễm trùng mắt là rất cao.

Việc các em đeo lens vào mắt rất khó phát hiện nếu các em gắn màu trùng với màu mắt của người Việt Nam . Tôi có con gái tên T., một buổi chiều đi học về, tôi thấy mắt T. bị đỏ, sưng bụp và chảy nước mắt nhiều hơn người bị đau mắt đỏ. Tôi hỏi thì T. gục mặt nói “không có gì”.

Ngày hôm sau cũng thấy như thế, tôi lại hỏi. T. lại gục đầu nói “không có gì”. Anh của T. tên N. nghe vậy nói: “Mẹ ơi, nó dán con mắt đó, mẹ nhìn đi”. Tôi nhìn rồi nói: “Mẹ có thấy gì đâu”, vì nghĩ nó dán mí mắt thành 2 mí. N. nói: “Nó dán trong con mắt của nó đó mẹ. Mẹ nhìn kỹ vào tròng đen con mắt sẽ thấy xung quanh có hình nhiều đầu con mèo”.

Tôi hỏi N.: “Sao con biết nó dán vậy?” N. nói: “Nó kêu con vô coi nó dán nên con mới biết”. Hèn chi hôm qua đến nay mắt con bị đỏ, chảy nước mắt và sưng bụp. Tôi bảo con phải gỡ ra ngay, không được đem mắt ra làm trò đùa vì đôi mắt rất quan trọng. Khi tôi hỏi “con dán chi vậy” thì T. nói “đeo lens làm cho mắt to hơn, nhìn mắt long lanh dễ thương”. T. còn bảo, “trong trường con có nhiều đứa làm lắm, lớp con có cả chục đứa đeo lens đó”.

Các em gái nên cẩn trọng khi muốn làm đẹp, vì phải tùy môi trường, công việc, tuổi tác và quan trọng là không ảnh hưởng đến sức khỏe.

MAI XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh