Cậu bé mang bệnh thận

06:12, 06/12/2013

Người ngồi trên ghế bố là em Trương Thành Nam, 18 tuổi, ngụ tại ấp Giồng Ké (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Nam mắc chứng bệnh thận hư từ hơn 3 năm nay.

Người ngồi trên ghế bố là em Trương Thành Nam, 18 tuổi, ngụ tại ấp Giồng Ké (xã Trung Ngãi- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Nam mắc chứng bệnh thận hư từ hơn 3 năm nay.

Lúc còn đang học lớp 9, em đã bị bệnh nhưng do gia đình nghèo không có điều kiện để chạy chữa đến nơi đến chốn nên bệnh đã phát nặng từ vài tháng nay. Toàn thân em sưng phù, bụng bị trướng rất to, gây đau đớn suốt ngày đêm.

Sức khỏe của em ngày một suy kiệt dần, đi đứng vô cùng khó khăn nên em không thể đến trường được nữa. Tựu trường vừa rồi, Nam học lớp 12 Trường THPT Võ Văn Kiệt ở Vũng Liêm. Em học rất giỏi, năm nào cũng được khen thưởng. Nay, căn bệnh quái ác đã khiến cậu học trò hiếu học gác lại bao ước mơ hoài bão của mình. Hôm nghe tin em phải nghỉ học, thầy cô và bạn bè ai cũng luyến tiếc.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng Nam lại nhìn ra đường rồi rưng rưng nước mắt: “Chiều nào em cũng kêu mẹ em đem ghế bố ra hàng ba để nhìn bạn bè đi học về cho đỡ nhớ lớp. Em mơ ước sẽ nhận được một phép mầu nào đó giúp em khỏi bệnh, để được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Nếu không mắc bệnh như vầy thì vài tháng nữa là em được thi tốt nghiệp rồi!”

Nhà chỉ có 2 công đất ruộng là nguồn sống duy nhất của cả gia đình có đến 5 miệng ăn nên cha mẹ phải đem cầm cố để lấy ít tiền chữa bệnh cho con. Gia đình đã đưa em đi rất nhiều nơi, qua nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình vẫn chưa thấy thuyên giảm. Giờ thì tiền hết mà bệnh vẫn còn…

Hôm chúng tôi đến thăm, chị Kim Anh- mẹ của Nam- nhìn con mà lòng buồn rười rượi: “Đã đến kỳ tái khám theo giấy hẹn của Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng nhà không có tiền. Chắc đành để cháu nó ở nhà và tiếp tục đi hốt thuốc Nam về uống, chớ không biết phải làm sao?

Tiền cố đất đã hết, bà con thương tình giúp đỡ rồi vay mượn thêm của bà con cũng nhiều… Chưa trả được thì phải cắn răng chịu đựng chớ đâu dám mở lời hỏi thêm”.

Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy thương tình cứu giúp gia đình chị Kim Ánh, để chị có điều kiện trị bệnh cho con. Mong sao cháu có cơ may khỏi bệnh, sớm trở lại trường cùng bè bạn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ, xin gửi về địa chị gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long. Số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số:
(070) 3833853. 

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh