
Người đàn ông nằm trên giường bệnh là ông Đinh Văn Thép (62 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Phú An, xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Ông Thép bị khối u trong dạ dày, đang nằm bệnh viện chờ giải phẫu.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh là ông Đinh Văn Thép (62 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Phú An, xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm- Vĩnh Long). Ông Thép bị khối u trong dạ dày, đang nằm bệnh viện chờ giải phẫu.
Song, ông không có người thân nào bên cạnh để chăm sóc vì cha mẹ đã qua đời, không có anh em ruột thịt và bản thân ông cũng không có vợ con. Hơn 20 năm nay, ông sống nhờ vào tình thương của bà con chòm xóm. Trong 2 năm qua, ông phải nhập viện đến 3 lần, nhưng lần nào cũng vậy chỉ một thân một mình…!
Lúc còn khỏe, ông Thép đi làm thuê làm mướn đủ mọi thứ công việc để kiếm sống qua ngày vì nhà không có ruộng đất. Chỉ có một thân một mình nên cuộc sống cũng khá đơn giản, hễ làm ngày nào thì ăn ngày nấy, có dư chút đỉnh thì để dành.
Do thường xuyên lao động chân tay nên trước đây sức khỏe của ông rất tốt, ít khi bệnh hoạn kể cả lúc trái gió trở trời. Chỉ vài năm trở lại đây, do tuổi cao sức yếu công việc làm thuê cũng hạn chế, nên cuộc sống có phần vất vả hơn.
Hồi đầu năm 2012, ông bị viêm loét dạ dày phải đi bệnh viện để điều trị. Do nhà nghèo không có tiền nên thiếu quan tâm đến sức khỏe nên đến đầu năm 2013 dạ dày của ông bị thủng, phải nhập viện lần nữa để khâu lại. Mới đây, ông lại phải nhập viện lần thứ 3 vì một khối u trong dạ dày- lần này một người hàng xóm tốt bụng đã đưa ông đến bệnh viện.
Hôm đến nhà thăm, ông Thép tâm sự: “Số tiền tôi tiện tặn dành dụm được trong mấy năm qua tính để trả nợ ngân hàng (vay để phụ vào số tiền Nhà nước hỗ trợ xây căn nhà 167) nhưng nay đã hết sạch rồi vì phải vào bệnh viện đến 3 lần…”.
Tuổi cao sức yếu vì bệnh tật, không còn khả năng lao động nên bây giờ cuộc sống của ông gặp phải muôn vàn khó khăn.
Ông chủ yếu chỉ dựa vào tình thương của bà con chòm xóm và chính quyền địa phương giúp đỡ, nhưng cũng không thể dài lâu! Rồi đây không biết ông sẽ phải sống ra sao, trong hoàn cảnh nghèo khổ bệnh tật và cô độc này, bởi muôn vàn khó khăn còn đang chực chờ ông!
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp người đàn ông khốn khó này, để ông có điều kiện sống tốt hơn trong quãng đời còn lại.
Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin hãy gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin