
Chị Nguyễn Thị Dân (43 tuổi, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Tân Mỹ- Trà Ôn- Vĩnh Long) gửi thư cho mục Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long, cầu mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để chị có điều kiện trị bệnh cho chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Chị Nguyễn Thị Dân (43 tuổi, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Tân Mỹ- Trà Ôn- Vĩnh Long) gửi thư cho mục Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long, cầu mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để chị có điều kiện trị bệnh cho chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Trong thư chị viết: “Chồng tôi tên Nguyễn Văn Xuyến, 47 tuổi không may mắc bệnh hiểm nghèo từ nhiều năm nay (bệnh nhồi máu hành não, viêm hành não). Nhưng nhà tôi quá nghèo, vì không có ruộng đất sản xuất, vợ chồng phải đi làm thuê ngày này qua tháng nọ để kiếm sống qua ngày.
Từ lúc chồng tôi không may ngã bệnh, không còn đi làm thuê được nữa, gia đình lâm vào cảnh bế tắc khó khăn. Bà con lối xóm thấy chồng tôi bệnh nặng quá, nên quyên góp được một số tiền để đi nhà thương, nay đã xuất viện về nhà nhưng không có tiền để đi tái khám, không có tiền mua thuốc theo toa.
Mấy tháng nay, đã đi hốt thuốc Nam ở chùa về uống cầm chừng. Bệnh không thấy thuyên giảm, sức khỏe thì cứ suy yếu dần…
Thấy ảnh nằm liệt, mẹ con tôi chỉ đứng nhìn rồi ôm nhau mà khóc, chớ không biết phải làm sao trong tình cảnh này vì gia đình không có khả năng đưa ảnh đi nhà thương! Bà con lối xóm thương tình đến thăm và cho gạo để sống qua ngày…!”
Lần theo địa chỉ chị Dân ghi trong thư, chúng tôi đến thăm nhà. Đúng như chị Dân mô tả trong thư, anh Xuyến bệnh rất nặng, nhà nghèo không có được chiếc giường cao ráo cho anh nằm nghỉ lưng. Chị phải kê ghế bố trên nền đất cho anh nằm tạm (ảnh).
Lúc còn khỏe, vợ chồng đi làm thuê để nuôi 2 đứa con, ngày nào sống ngày nấy nên không có dư để dành; khi ngã bệnh bất ngờ thì không có tiền để đi bệnh viện, đành phải chạy đôn chạy đáo vay mượn của bà con.
Bà Lê Thị Sáu, người hàng xóm của chị Dân cho biết: “Tội nghiệp thằng Xuyến lắm, hồi còn khỏe thì đi làm thuê làm mướn để nuôi vợ con, bây giờ bệnh nằm đó không tiền, không bạc khổ ơi là khổ, mấy chú mần ơn cứu dùm!”
Ông Thạch Thế Hiền- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cũng không khỏi xúc động, nói với chúng tôi: “Nhà anh Xuyến thuộc diện hộ cận nghèo lại mắc bệnh hiểm nghèo, nên đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, địa phương và các đoàn thể cũng đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nhưng chỉ có thể giúp gia đình về cuộc sống, chớ tiền để trị bệnh thì lớn quá địa phương không có khả năng, giờ chỉ trông cậy vào nhà báo kêu gọi các nhà hảo tâm mở rộng lòng từ bi chung tay giúp đỡ, thì may ra gia đình có điều kiện để sớm trị khỏi bệnh cho anh!...”
Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy ra tay cứu giúp, để gia đình anh Xuyến có điều kiện trị lành bệnh cho anh, theo ước mơ và nguyện vọng của gia đình và địa phương mong mỏi.
Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long. Số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- Vĩnh Long. Điện thoại : (070)3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin