Đó là nghịch cảnh của chị Đinh Thị Hồng Ánh (38 tuổi, hiện ngụ tại Tổ 4, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long). Chồng chị- anh Nguyễn Thế Minh- mắc bệnh tâm thần cách đây khoảng 10 năm. Lúc đó, nhà chỉ có một công vườn là nguồn thu nhập duy nhất, tuy ít ỏi nhưng cũng tạm đủ để nuôi sống cho cả gia đình.
Đó là nghịch cảnh của chị Đinh Thị Hồng Ánh (38 tuổi, hiện ngụ tại Tổ 4, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long). Chồng chị- anh Nguyễn Thế Minh- mắc bệnh tâm thần cách đây khoảng 10 năm. Lúc đó, nhà chỉ có một công vườn là nguồn thu nhập duy nhất, tuy ít ỏi nhưng cũng tạm đủ để nuôi sống cho cả gia đình.
Song, chị phải bán đi để chữa bệnh cho anh. May là tiền cạn mà bệnh tình của anh thì cũng thuyên giảm đôi phần, có thể giúp chị làm được một số công việc nhà!
Thế rồi cách đây không lâu, bệnh của anh lại tái phát. Không tiền chữa trị nên bệnh càng lúc càng trầm trọng hơn.
Anh không còn làm chủ được mình nên lúc nào cũng phải có người canh giữ, nếu không anh sẽ tự móc mắt, đập đầu vào cột hoặc nền gạch, nguy hiểm hơn là trèo lên các cây cao rồi buông mình rơi xuống đất, có một lần bị chấn thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Chị Ánh quần quật suốt ngày để kiếm cái ăn cho chồng và 5 đứa con còn đi học.
Chị làm đủ mọi thứ từ cắt cỏ làm vườn đến tách vỏ hột điều gia công, việc gì chị cũng làm nhưng thu nhập không nhiều lại bấp bênh vì ở quê công việc không có nhiều nên cuộc sống gia đình luôn gặp khó khăn, vất vả.
Đã vậy, gần đây lúc chị đi làm thuê, các con lớn đi học, hai đứa con sinh đôi 8 tuổi ở nhà chăm sóc cha thì bất ngờ anh đổ dầu lửa lên người rồi châm lửa đốt, làm bỏng mình mẩy, nặng nhất là vùng lưng (ảnh). Do không có tiền nằm viện chữa trị nên chị đưa anh về nhà đắp thuốc Nam và vết bỏng bị nhiễm trùng nặng. Nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm vì vết lở loét càng lúc càng lan rộng!
Hiện chị Ánh vẫn cố gắng lo cho 5 con của chị đến trường (đứa lớn đang học lớp 12, đứa kế lớp 10 và đứa thứ ba học lớp 8, 2 đứa sinh đôi học lớp 3).
Chị nói: “Tụi nó đứa nào cũng học giỏi lại ham học nên dù gia cảnh quá khó khăn chật vật, tôi cũng phải ráng, được ngày nào thì hay ngày đó!” Trong hoàn cảnh chồng bệnh không có tiền chữa trị, một mình chị lao động nuôi chồng con, không biết chị có thể gắng gượng được bao lâu nữa?
Trên đây là một số thông tin về hoàn cảnh của gia đình chị Đinh Thị Hồng Ánh và anh Nguyễn Thế Minh. Rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa giúp đỡ để cuộc sống của gia đình anh chị được cải thiện và các con của chị không phải nghỉ học. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số : (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin