Cả hai vợ chồng cùng mắc bệnh ngặt nghèo!

05:10, 18/10/2013

Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Ngọc Thanh (37 tuổi) và chị Bùi Thị Tám (ấp Tân Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long).

Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Ngọc Thanh (37 tuổi) và chị Bùi Thị Tám (ấp Tân Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long).

Cách đây khoảng 6 năm, trong một cơn đau thập tử nhất sinh phải đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán thận trái của anh bị sạn, cần phải mổ. Lần đó tốn kém rất nhiều tiền, nhưng cụ thể bao nhiêu thì anh không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là gia đình phải bán đi 2 công đất ruộng để lo chạy chữa cho anh.

Gia đình anh Thanh.


Sau lần đó, anh khỏe mạnh và lao động bình thường, nhưng chỉ được khoảng 2 năm thì trái thận còn lại phát đau dữ dội. Cũng như lần trước, bác sĩ nói thận có sạn phải mổ nhưng gia đình không có tiền, chạy vạy nhiều nơi vẫn không đủ.

Người chị ruột thấy em đau đớn oằn oại, không cầm được nước mắt, nhà chỉ có 2 công đất ruộng, chị đem thế chấp ngân hàng sổ đỏ, vay tiền cứu mạng em trai…

Tưởng chừng sau lần mổ thứ hai này anh Thanh sẽ được khỏe mạnh, nào ngờ chỉ sau một tháng anh lại bị đau dữ dội ở vùng thắt lưng. Đi khám, bác sĩ bảo anh Thanh bị “suy thận mãn giai đoạn cuối- thận ứ nước” cần phải chạy thận mỗi tuần 3 lần, mỗi lần chi phí hơn 300 ngàn đồng.

Gia đình tuy nghèo nhưng cũng chạy vạy lo tiền chạy chữa cho anh đúng định kỳ, song sự cố gắng ấy không được bao lâu thì nhà cạn kiệt tiền cũng không còn khả năng vay mượn của ai được nữa. Từ ngày không được chạy thận, mình mẫy anh sưng phù và hai mắt thì cứ mờ dần.

Còn chị Tám- vợ anh cũng chẳng khỏe mạnh gì, chị cũng thường bị đau ở thắt lưng. Mọi người nghi chị cũng bị bệnh thận, nhưng bận lo cho chồng cho con, nên chị ít quan tâm đến sức khỏe của mình. Chừng đau dữ dội đi siêu âm mới biết thận bên phải của chị cũng bị sạn 8mm, bác sĩ khuyên cần phải giải phẫu sớm, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Biết vậy, nhưng nhà không có tiền nên mấy tháng qua chị hốt thuốc Nam về uống cầm chừng. Cả hai vợ chồng đều không làm được việc nặng, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Lúc khỏe, chị đi lột vỏ hạt điều gia công cho một cơ sở gần nhà, một ngày tiền công không quá 15 ngàn đồng mà phải nuôi 2 đứa con ăn học và người chồng bệnh tật ốm đau…

Qua thông tin này, rất mong bạn đọc gần xa hãy quan tâm giúp đỡ gia đình anh Thanh- chị Tám để họ có điều kiện sớm trị lành bệnh, giúp họ thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, để cuộc sống được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số : (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh