Một sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo

07:09, 13/09/2013

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thành Xuyên, 24 tuổi, ngụ tại ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Em Xuyên đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thành Xuyên, 24 tuổi, ngụ tại ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Em Xuyên đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.

Em mồ côi cha lại không may mắc bệnh hiểm nghèo nên hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, bệnh cũ tái phát khiến cơ hai cẳng chân của em cứ teo dần, đi đứng thật khó khăn. Thế nhưng ngoài giờ học, Xuyên còn gắng phụ việc cho một quán ăn để có tiền trị bệnh và đóng học phí năm học cuối.

Em Nguyễn Thành Xuyên (giữa) trong một lần về thăm mẹ và em gái.


Khi Xuyên thi đậu vào Đại học kiến trúc, mẹ em rất mừng, đặt hết niềm tin và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của con. Song khi nghĩ đến việc phải gồng mình lo cho con ăn học mấy năm trời thì bà lại rất lo. Bởi nhà nghèo không có ruộng vườn, chồng lại mất sớm, một mình bà tảo tần nuôi con.

Thấy con quá ham học, hai mẹ con khăn gói lên TP Hồ Chí Minh. Bà xin vào làm công cho một quán ăn gần trường với tiền lương không quá 2 triệu đồng! Nhờ gói ghém tiện tặn, mẹ con họ cũng đắp đổi qua ngày. Tai họa ập đến khi cậu học trò nghèo học năm thứ ba. Theo chẩn đoán của bệnh viện, Xuyên bị “thoát vị đĩa đệm L4-L5 chèn rễ TKLS1” cần phải phẫu thuật mới có cơ may khỏi bệnh.

Ở xứ lạ quê người, tứ cố vô thân biết phải vay mượn ai trong tình cảnh này? Trong lúc quá bối rối thì gia đình người chủ nơi mẹ Xuyên giúp việc thương tình ra tay cứu giúp, nên Xuyên khỏi bệnh và tiếp tục đến trường. Mang ơn chủ, mẹ Xuyên phải làm việc cật lực mấy năm trời mới trả được nợ.

Bà mừng lắm nhưng đó cũng là lúc sức khỏe của bà yếu dần do bệnh thấp khớp tái phát, không còn lao động được nữa. Bà trở lại quê nhà để chữa bệnh, lúc nào khỏe thì đi bán vé số dạo để có thu nhập sống đắp đổi qua ngày.

Còn Xuyên mặc dù sức khỏe hiện không được tốt nhưng em đã hết sức cố gắng, vừa đi học vừa giúp việc cho quán ăn để có tiền mua thuốc uống và tiếp tục hoàn thành chương trình của năm học cuối. Không biết trong điều kiện khó khăn thiếu thốn và bệnh tật như vậy, em có đạt được ý nguyện không?

Qua thông tin về hoàn cảnh của em Nguyễn Thành Xuyên, rất mong sẽ nhận được nhiều sự quan tâm tiếp sức của bạn đọc gần xa, để em có điều kiện trị khỏi bệnh và được tiếp tục đến trường. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh