Trong xã hội, có một số người dù thân thể bị tật nguyền, nhưng vì cuộc sống nghèo khó họ phải tự bươn chải kiếm sống qua ngày. Trong số họ, đáng thương nhất là những người có tuổi. Ở họ rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Trong xã hội, có một số người dù thân thể bị tật nguyền, nhưng vì cuộc sống nghèo khó họ phải tự bươn chải kiếm sống qua ngày. Trong số họ, đáng thương nhất là những người có tuổi. Ở họ rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Trưa 9/9/2013, tôi đi công chuyện ở xã Long Phước (Long Hồ). Đến dốc cầu Ba Tuần thuộc ấp Phước Trinh A, xã Long Phước, từ xa, tôi đã trông thấy có một người đàn ông ngoài 60 tuổi ngồi xe lăn đang loay hoay ở dưới dốc cầu. Mắt ông ấy nhìn dáo dác những người đi đường như thể tìm kiếm một người nhờ giúp đỡ.
Không biết ông đã dừng chiếc xe lăn ở đây từ khi nào, chỉ biết là hiện tại ông ấy rất cần có người đẩy giúp chiếc xe lăn lên dốc cầu để tiếp tục công việc đi bán vé số. May mắn là lúc đó có một người phụ nữ trạc 35 tuổi chạy xe máy ngang qua. Thấy vậy, chị liền dừng xe bên đường và nhanh chóng đẩy hộ chiếc xe lăn cùng người đàn ông qua cầu.
Theo quan sát của chúng tôi, lúc đó, ngoài đường trời nắng gay gắt, người đi đường có chung tâm trạng là mong muốn được đi nhanh để sớm đến nơi. Riêng chị phụ nữ ấy không ngại khó, sẵn sàng ra tay giúp đỡ người đàn ông tật nguyền.
Hành động ấy thật đáng được trân trọng, nhất là khi được giúp đỡ qua khỏi dốc cầu bên kia, người đàn ông ấy luôn miệng cảm ơn chị thì chị lại bảo: “Chuyện nhỏ mà, không có gì”, rồi quay lại lên xe đi tiếp.
Đối với chị, việc làm ấy tuy là nhỏ, không đáng gì, nhưng đối với người đàn ông đó là rất quan trọng. Bởi, nếu không có sự giúp đỡ đó thì cả trăm tờ vé số sẽ không bán được. Nếu vé số không bán được thì coi như ngày hôm đó người đàn ông tật nguyền ấy có thể sẽ bị... “treo niêu”.
Hành động của chị ấy còn là nguồn động viên, an ủi rất lớn đối với những người kém may mắn trong cuộc sống, tạo điều kiện để họ có được nghị lực vươn lên, vượt qua thách thức. Ngày nay, những nghĩa cử cao quý ấy cần được phát huy và nhân rộng trong cuộc sống.
NGUYỄN VĂN DÔ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin