Cần chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ tết

07:09, 04/09/2013

Vì phải làm ăn xa quê, nên lần nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ tết tôi lại tranh thủ về thăm gia đình, bạn bè và dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cũng vậy.

Vì phải làm ăn xa quê, nên lần nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ tết tôi lại tranh thủ về thăm gia đình, bạn bè và dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cũng vậy.

Cứ mỗi lần về quê, cái cảm giác nôn nao, bồi hồi cứ lâng lâng, nhất là cái cảm giác sắp đến nhà của người xa quê thật vô cùng khó tả.

Lâng lâng bởi sau bao ngày xa quê, mình sắp gặp lại gia đình, bạn bè, lâng lâng bởi thế nào cũng được mấy ông bà chú bác hàng xóm hỏi thăm luôn miệng và đặc biệt là cái cảm giác lâng lâng tự hào dân tộc khi suốt đoạn đường đi mình được nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới, hai hàng cột cờ thẳng tắp dọc theo tuyến Quốc lộ 54 làm cho ngày lễ trở nên trang trọng, thiêng liêng.

Nhưng, chợt thấy buồn buồn thế nào khi trong 2 hàng cột cờ thẳng tắp bị xen lẫn những lá cờ bị phai màu, và thậm chí còn bị rách nữa, số này không phải là ít. Lần lễ 30/4, tôi cũng để ý thấy và tự an ủi mình rằng, chắc tại tiết kiệm nên treo đỡ thêm lễ này nữa, thế nào đến lễ Quốc khánh cũng sẽ đổi thôi.

Nhưng tôi đã thất vọng khi lần này lại thấy những lá cờ ấy được treo tiếp trong dịp Quốc khánh. Biết rằng chủ trương tiết kiệm là rất đáng hoan nghênh, nhưng phải tiết kiệm đúng nơi, đúng việc.

Thiết nghĩ Quốc khánh là dịp lễ rất đặc biệt của cả dân tộc, việc treo cờ nước làm cho ngày lễ trở nên trang nghiêm, đồng thời thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Cho nên các địa phương không nên lơ là xem nhẹ nghi thức và hình thức treo cờ Tổ quốc.

T.HẬU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh