Cụ già gieo neo, bệnh tật

05:09, 20/09/2013

Đó là cụ Thiệu Thị Hai, 92 tuổi, hiện ngụ tại ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới- Long Hồ- Vĩnh Long. Do tuổi cao, ăn uống kham khổ lại mang nhiều bệnh tật nên sức khỏe của cụ ngày càng cạn kiệt. Hôm chúng tôi đến thăm, cụ mừng lắm và thều thào tâm sự: “Phải chi tôi có tiền mua thuốc uống cầm chừng và thường xuyên bồi bổ, ăn cơm

Đó là cụ Thiệu Thị Hai, 92 tuổi, hiện ngụ tại ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới- Long Hồ- Vĩnh Long. Do tuổi cao, ăn uống kham khổ lại mang nhiều bệnh tật nên sức khỏe của cụ ngày càng cạn kiệt. Hôm chúng tôi đến thăm, cụ mừng lắm và thều thào tâm sự: “Phải chi tôi có tiền mua thuốc uống cầm chừng và thường xuyên bồi bổ, ăn cơm có thịt có cá thì sức khỏe của tôi chắc đỡ lắm cậu!”

Từ ngày chồng mất sớm, cụ Thiệu Thị Hai cu ky ở một mình từ đó và sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở quê. Có lúc cụ đi làm thuê làm mướn để có tiền sống đắp đổi qua ngày. Hồi còn khỏe, chỉ có một thân một mình không phải lo cho ai, nên cuộc sống của cụ tương đối ổn định!

Nhưng từ lúc bước sang tuổi 70, cụ mắc phải nhiều chứng bệnh, nhà lại gieo neo nên cuộc sống đã bắt đầu khó khăn, chật vật. Có lúc cụ không đi đứng được, phải có người dìu dắt. Cụ cũng có họ hàng người thân nhưng họ đều nghèo và ở xa nên cũng không giúp được gì cho cụ trong lúc này.

Thời gian qua, cụ nhờ bà con chòm xóm thương tình cưu mang giúp đỡ khi thì chén cơm con cá để sống qua ngày, chứ bản thân cụ thì không ai chăm sóc.

Còn nhà cửa không người sửa sang nên đã hư mục. Quá thương cảm hoàn cảnh bi đát của cụ, cách đây vài tháng, vợ chồng người cháu họ- chị Nguyễn Thị Lựu- ở xã Phước Hậu (Long Hồ) đem cụ về nhà để chăm sóc, nhưng khổ là nhà chị này cũng nghèo. Hai vợ chồng đi làm phụ hồ rày đây mai đó ở công trường để nuôi con.

Bây giờ chị phải ở nhà để chăm sóc cụ, còn một mình anh lao động nhưng công việc lại thất thường nên thu nhập không đủ trang trải. Cuộc sống gia đình lại càng thêm vất vả.

Chị tâm sự: “Nhà tôi cũng nghèo, phải lặn lội kiếm ăn từng bữa, nhưng thấy hoàn cảnh của bà Hai, vợ chồng tôi thương quá nên đem về nuôi. Cả nhà ăn thứ gì thì cho bà ăn thứ nấy, nhưng chắc đỡ hơn chỗ ở của bà, trời mưa là nhà dột nát…

Chính quyền, đoàn thể ở địa phương và bà con lối xóm tốt bụng cũng thường xuyên giúp đỡ, nhưng bà già yếu cần có người thân bên cạnh. Vợ chồng tôi muốn đem bà về chăm sóc để những ngày cuối đời của bà được ấm áp hơn!”

Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy giúp đỡ cụ Thiệu Thị Hai để cụ có điều kiện sống tốt hơn trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Mọi sự quan tâm giúp đỡ cụ Hai xin liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ chuyển giúp đến gia đình. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh