Người phụ nữ kém may mắn!

08:08, 16/08/2013

Người phụ nữ trong ảnh là chị Lê Thị Màng, 43 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp An Phong (xã Ngãi Tứ- Tam Bình- Vĩnh Long). Chị Màng thật kém may mắn vì lúc còn nhỏ chị phải mang cục bướu trên mí mắt trái. Càng về sau, bướu càng to, gia đình phải bán một công đất ruộng để đi Bệnh viện Ung bướu giải phẫu cho chị.

Người phụ nữ trong ảnh là chị Lê Thị Màng, 43 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp An Phong (xã Ngãi Tứ- Tam Bình- Vĩnh Long). Chị Màng thật kém may mắn vì lúc còn nhỏ chị phải mang cục bướu trên mí mắt trái. Càng về sau, bướu càng to, gia đình phải bán một công đất ruộng để đi Bệnh viện Ung bướu giải phẫu cho chị.


Sau lần đó, tưởng như chị đã thoát khỏi căn bệnh quái ác ấy, nào ngờ cách đây vài năm, một cái bướu khác bên mắt phải lại tiếp tục hình thành và càng lúc càng sưng to che kín cả mắt.

Mặc cảm vì gương mặt bị biến dạng, chị ra ở riêng một mình tại căn chòi lá trong khu vườn gần nhà mẹ ruột. Cha chị mất cách đây 3 năm. Còn mẹ chị tuổi đã ngoài 80, sức bà cũng yếu và mang nhiều bệnh tật nên không giúp được gì cho con gái.

Anh chị em của chị thì ai cũng nghèo nên cũng không giúp được gì. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, cái ăn còn phải lo từng bữa thì lấy tiền đâu ra để đi chữa bệnh? Cứ vậy mà bướu càng lúc càng to và hai mắt thì mờ dần theo năm tháng.

Trước đây, lúc hai mắt chưa bị mờ, chị nhận đan gia công thảm lục bình cho một cơ sở gần nhà. Tuy thu nhập không nhiều, nhưng cũng đủ để chị sống đắp đỗi qua ngày. Cách đây vài tháng, mắt chị bỗng sưng to, không còn thấy rõ mọi vật xung quanh.

Không còn đan thảm lục bình nữa, cuộc sống của chị bắt đầu khó khăn. Không có tiền mua thuốc uống, căn bệnh quái ác ấy cứ hành hạ chị đau nhức suốt ngày đêm.

Cuộc sống bây giờ gần như hoàn toàn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương. Hôm chúng tôi đến thăm, chị thều thào: “Bệnh của em dù có đau đớn thế nào em cũng chịu được bởi số phận đã như vậy rồi, nhà nghèo thì đành chịu chớ biết làm sao. Em chỉ lo nếu không có bà con chòm xóm giúp đỡ thì không biết cuộc sống của em sẽ phải ra sao?”

Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau cùng chị Lê Thị Màng, để chị có cuộc sống được tốt hơn! Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh