Một hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ

04:08, 02/08/2013

Người thanh niên nằm trên giường bệnh là anh Lê Minh Nhựt (24 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ A, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long). Anh Nhựt là bộ đội vừa xuất ngũ cách đây không lâu. Do hoàn cảnh gia đình nghèo, không có đất sản xuất nên vừa rời quân ngũ là anh phải đi tìm việc làm thuê để nuôi cha mẹ bị bệnh và trang trải cho cuộc sống.

Người thanh niên nằm trên giường bệnh là anh Lê Minh Nhựt (24 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ A, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long). Anh Nhựt là bộ đội vừa xuất ngũ cách đây không lâu. Do hoàn cảnh gia đình nghèo, không có đất sản xuất nên vừa rời quân ngũ là anh phải đi tìm việc làm thuê để nuôi cha mẹ bị bệnh và trang trải cho cuộc sống.

Nhưng thật không may, cách nay khoảng hơn một tháng, lúc vừa nhận được việc làm thì anh bị tai nạn làm chấn thương cột sống, giờ phải nằm liệt một chỗ!

Những người thân trong gia đình thay phiên chăm sóc anh Nhựt.


Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cuộc sống đời thường, anh Nhựt đã tính ngay đến chuyện tìm một việc làm ổn định để nuôi sống bản thân, rồi sau đó mới tính tới chuyện lập gia đình. Nghĩ vậy nên anh đã đi xin việc làm ở nhiều nơi nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh.

Vì vậy, anh quyết định đi xa hơn, rồi khó khăn lắm anh mới tìm được một việc làm phù hợp tại một công ty ở tận Bình Dương.

Theo lời anh, thu nhập ở đây tương đối khá, có thể tích lũy dành dụm được, nhưng ngay trong ngày thử việc đầu tiên, đang trong lúc nằm nghỉ giữa ca tại một khu lán trại thì bất ngờ một cơn giông ập đến. Căn nhà đổ ầm xuống, anh bị một cây kèo ngã đè lên người, làm chấn thương cột sống.

Sau gần 10 ngày điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để có 60 triệu đồng đóng viện phí cho anh. Xuất viện về nhà rồi nhưng do ảnh hưởng cột sống nên anh phải nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người trợ giúp.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng từng là bộ đội mà nay phải nằm một chỗ, anh thật đau đớn vô cùng. Vậy mà cảnh nhà nghèo đã thiếu trước hụt sau, lại còn lâm vào cảnh này nên càng khó khăn, chật vật hơn.

Mẹ anh nghẹn ngào nói: “Đã trễ hẹn tái khám hơn 2 tuần nay rồi, mà nhà không có tiền để đi. Bà con chòm xóm thương tình gom góp cho được chút đỉnh nhưng cũng chưa đủ. Với lại hôm đó mượn của bà con mấy chục triệu đồng chưa có tiền trả, nay đâu dám hỏi mượn thêm nữa….!”

Giờ anh Nhựt và gia đình mong đợi bà con và bạn đọc hảo tâm gần xa giúp đỡ để anh có điều kiện sớm phục hồi sức khỏe, để cuộc sống này với anh có ý nghĩa hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Lê Minh Nhựt hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC - VĂN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh