Ông Nguyễn Văn Để (57 tuổi, ấp Quang Mỹ, xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm- Vĩnh Long) mắc phải nhiều chứng bệnh hết sức ngặt nghèo như: xuất huyết bao tử, xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản độ 3… Tuy đã được điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Phần do nhà nghèo nên việc chữa trị không đến nơi đến chốn, vì vậy bệnh càng lúc càng nặng, sức khỏe suy kiệt dần...
Ông Nguyễn Văn Để (57 tuổi, ấp Quang Mỹ, xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm- Vĩnh Long) mắc phải nhiều chứng bệnh hết sức ngặt nghèo như: xuất huyết bao tử, xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản độ 3… Tuy đã được điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Phần do nhà nghèo nên việc chữa trị không đến nơi đến chốn, vì vậy bệnh càng lúc càng nặng, sức khỏe suy kiệt dần...
Các em không may bị nhiễm HIV do người lớn có những giây phút sa ngã, những hành vi thiếu suy nghĩ, không tự chủ được bản thân nên đã để lại những hậu quả nặng nề.
|
Nhà ông Để không có ruộng vườn canh tác nên chính quyền và các đoàn thể ở địa phương thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho gia đình ông làm kinh tế, cải thiện đời sống để vượt lên thoát nghèo.
Song, bệnh tật không chịu buông tha ông, khiến gia đình không thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Suốt mấy năm nay, địa phương vẫn không thể rút lại sổ hộ nghèo của gia đình ông, mặc dù bản thân ông và gia đình đã cố gắng hết sức.
Ông có người con trai đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Trước đây, hàng tháng anh có gửi về ít tiền lo cho cha, nhưng gần đây anh bị tai nạn giao thông gãy chân, không thể làm việc nặng khiến cảnh nhà càng gieo neo, khốn khó. Hiện tiền vay mượn của bà con đã lên đến hàng chục triệu đồng không sao trả nổi, gia cảnh ông Để rối như tơ vò!
Qua thông tin này rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy quan tâm giúp đỡ ông Để và gia đình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình ông Nguyễn Văn Để hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin