Gia đình anh Sách cần được tiếp sức

08:08, 23/08/2013

Bị mù một mắt khi mới 12 tuổi, gia đình không có đất chọi chim, chỉ đi làm mướn nhưng anh vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Lớn lên, anh học được nghề thợ hồ nhưng công việc xây dựng ở nông thôn cũng không nhiều, thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống và nuôi 2 con ăn học.

Bị mù một mắt khi mới 12 tuổi, gia đình không có đất chọi chim, chỉ đi làm mướn nhưng anh vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Lớn lên, anh học được nghề thợ hồ nhưng công việc xây dựng ở nông thôn cũng không nhiều, thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống và nuôi 2 con ăn học.


Gần đây, anh chuyển sang làm nghề thợ sắt cho một cơ sở tư nhân ở TP Hồ Chí Minh, thu nhập tương đối khá và ổn định hơn! Nhưng rồi không may, cả nhà khốn khó kể từ khi anh- trụ cột của gia đình- bị tai nạn lao động gãy cẳng tay phải.

Đã nhiều tháng trôi qua, không có tiền đi tái khám, anh chỉ ở nhà nhờ thầy bó thuốc và vết thương không may bị nhiễm trùng nặng, hành hạ anh đau nhức suốt ngày đêm!

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Sách (32 tuổi, ngụ Ấp 7, xã Hòa Hiệp- Tam Bình- Vĩnh Long). Lúc anh còn khỏe, vợ chồng cùng đi làm thuê để nuôi con. Cuộc sống khi đó tuy có vất vả nhưng họ rất vui bởi có thể lo được cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Các con học giỏi nên vợ chồng anh Sách rất kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của các con sau này. Song, từ lúc anh bị tai nạn, cảnh nhà sa sút dần, đến nỗi phải lãnh sổ hộ nghèo ở địa phương suốt nhiều năm nay. Còn niềm kỳ vọng về tương lai của các con, anh không còn dám nghĩ đến nữa!

Chị Hậu- vợ anh- cũng không còn nhiều thời gian để đi xa làm thuê như trước đây khiến cảnh nhà càng thiếu thốn, chật vật hơn. Đã vậy, chị còn phải lo chồng bệnh tật và 2 con (cháu lớn học lớp 9 và cháu nhỏ vào lớp 6).

Hôm chúng tôi đến thăm, người hàng xóm của anh Sách cho biết: “Thằng Sách đâu phải chỉ bị gãy tay thôi đâu. Nó bị bệnh trĩ cả chục năm nay, rồi mới đây nghe nói thêm bệnh thận bị ứ nước nữa. Nhà nó nghèo quá nên cứ lo cho con học hành, lo cái ăn, lần lựa bỏ qua chỉ đi hốt thuốc Nam về uống cầm chừng, chớ đâu có tiền đi chữa? Hoàn cảnh gia đình nó bây giờ khó khăn quá, nghe nói chắc phải cho đứa lớn nghỉ học để thay mẹ chăm sóc cho thằng Sách hoặc phải đi làm thuê công việc gì đó để có thêm thu nhập phụ mẹ lo cho gia đình. Nghe nói phải nghỉ học con nhỏ khóc quá chừng, nhưng không biết tụi nó tính làm sao đây nữa, chớ học giỏi như vậy mà nghỉ nửa chừng thì uổng quá!”

Nếu không có sự tiếp sức sẻ chia của cộng đồng để giúp anh Sách vượt qua cơn khốn khó này, thì nguy cơ con gái lớn của anh chị phải nghỉ học rất cao!

Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy giúp gia đình anh Sách có điều kiện để vượt qua bệnh tật! Nếu cuộc sống gia đình ổn định, các con anh được tiếp tục đến trường thì niềm kỳ vọng của vợ chồng anh về tương lai của các con sẽ sớm trở thành hiện thực!

Mọi sự sẻ chia giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại : (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh