Cân “gian lận”- cần có giải pháp

07:08, 06/08/2013

Hôm rồi, gia đình tôi đi du lịch tại Mũi Né (Phan Thiết). Trên đường về, xe dừng cho khách du lịch ghé vào tham quan chợ Phan Thiết và mua sắm đặc sản. Trước khi xuống xe, anh hướng dẫn viên du lịch đã cảnh báo: “Quý khách mua sắm nên cẩn thận trong khâu cân kéo vì đa số là cân không đủ ký, chỉ có thiếu ít hoặc nhiều, chứ đủ thì không có” và anh ta cho mỗi người một chai

Hôm rồi, gia đình tôi đi du lịch tại Mũi Né (Phan Thiết). Trên đường về, xe dừng cho khách du lịch ghé vào tham quan chợ Phan Thiết và mua sắm đặc sản. Trước khi xuống xe, anh hướng dẫn viên du lịch đã cảnh báo: “Quý khách mua sắm nên cẩn thận trong khâu cân kéo vì đa số là cân không đủ ký, chỉ có thiếu ít hoặc nhiều, chứ đủ thì không có” và anh ta cho mỗi người một chai nước khoáng trọng lượng là 500ml tương đương nửa ký, để khi mua hàng lấy đó mà so sánh.

Mà quả là không sai tý nào, hàng rẻ tiền mà bị cân “gian lận” như thế thì cũng không đáng kể, đằng này 1kg tôm khô, mực khô loại ngon gần cả triệu bạc mà gian lận “tí chút” cũng đã là nhiều.

Trả giá xong tôi mua 1kg tôm khô loại 800 ngàn đồng, nhưng kêu người bán hàng chia làm 2 (mỗi gói nửa ký) để dễ kiểm soát theo lời anh hướng dẫn viên nhắc nhở.

Chị bán hàng cân cho tôi mỗi gói nửa ký “già” hơn 1 tí, nhưng khi tôi bỏ chai nước lên cân thì trọng lượng chai nước là 650g, tôi dùng dằng không mua nữa vì tính ra 1kg tôm khô chỉ được khoảng 700g và tôi cầm gói tôm khô đi đọ những cân chung quanh gần đó cũng y như vậy.

Lúc đó chị bán hàng mới nói: “Nếu muốn cân đủ ký giống như chai nước này thì giá 1kg tôm phải tăng thêm 200 ngàn nữa thì tôi mới bán”. Vừa lúc đó có người bạn của em tôi là người dân Phan Thiết cũng đến đó mua hàng và giới thiệu với chị: “Đây toàn là bạn bè thân quen, chị cân cho đàng hoàng để những chuyến du lịch lần sau còn ghé tiệm”.

Lúc đó, chị mới cân cho tôi là 1,3kg tôm khô nhưng vẫn tính tiền là 1kg với giá 800 ngàn đồng. Anh bạn ấy còn cho biết: Những người dân Phan Thiết chẳng “lạ lẫm” gì “chiêu móc túi” kiểu này của mấy bà bán hàng, chỉ có điều đối với dân “thổ địa” khi mua hàng, mấy bà cân 1,3kg nhưng tính tiền là 1kg.

Thời buổi kinh tế thị trường không còn biết đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng đâu là sai, giả thật, thật giả như một mớ bòng bong rối bời. Nhiều người dân bức xúc bởi những trò bịp bợm, móc túi trắng trợn giữa ban ngày của dân buôn gian bán lận.

Thiết nghĩ các cấp, các ngành trong khâu quản lý thị trường cần thường xuyên kiểm tra đột xuất các khu chợ và những nơi buôn bán có hành vi gian lận, nhất là khi có những phản ảnh của người tiêu dùng, để phạt thật nặng, để răn đe đối với những người có hành vi gian lận trong cân, đo, đong, đếm.

Quan trọng hơn cả là cần phải xử phạt nghiêm những cơ sở tiếp tay cho kẻ gian, hai bên cùng có lợi để “độ” cân, làm “phù phép” “phẫu thuật” lại cân. Hành vi cân điêu là hành vi gian dối, vô đạo đức, lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính công khai một cách trắng trợn không thể chấp nhận. Đây cũng là một “tệ nạn” của toàn xã hội cần ngăn chặn một cách triệt để và kịp thời.

Hiện nay có loại cân xách tay được thiết kế rất tinh tế và gọn nhẹ, là một sản phẩm rất hữu ích cho các bà nội trợ khi đi chợ mua hàng hóa, thực phẩm, rau củ quả, nếu ai cũng đồng lòng và chịu khó mang cân theo khi đi chợ sẽ không lo bị móc túi trắng trợn vì cân gian, cân thiếu nữa và đây cũng là một phương pháp trực tiếp rất hữu hiệu để những kẻ cố tình cân gian kiếm tiền bất chính không còn đất dung thân. Giá bán chiếc cân này chỉ khoảng 35.000- 40.000đ.

Xuân Sơn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh