Trong cuộc sống, chúng ta thường than phiền về sự thiếu ý thức của những người xung quanh. Bạn có bao giờ cảm thấy chán nản vì những người quanh bạn không bao giờ có ý thức bảo vệ tài sản chung và giữ gìn vệ sinh chung? Chúng ta thường chê nhau “sao mà thiếu ý thức?” Thế nhưng có khi nào bạn nhận ra đôi lúc bản thân mình cũng… hành động tương tự?
Trong cuộc sống, chúng ta thường than phiền về sự thiếu ý thức của những người xung quanh. Bạn có bao giờ cảm thấy chán nản vì những người quanh bạn không bao giờ có ý thức bảo vệ tài sản chung và giữ gìn vệ sinh chung? Chúng ta thường chê nhau “sao mà thiếu ý thức?” Thế nhưng có khi nào bạn nhận ra đôi lúc bản thân mình cũng… hành động tương tự?
Đi ngoài đường, bạn không dám phóng nhanh vượt ẩu trong khi người khác thì sẵn sàng lạn lách, đánh võng thậm chí vượt đèn đỏ lúc mọi người đều dừng lại! Sống chung dãy trọ, sử dụng chung công trình công cộng nhưng chẳng ai tự mình đi đổ rác, quét hành lang hay vệ sinh xung quanh khu vực mình sống!
Trừ khi bị chủ nhà lên tiếng chỉ trích mới chiếu lệ làm cho xong chuyện! Những hành vi thiếu ý thức như thế không phải là ít.
Mượn sách của bạn, thấy đoạn này hay thì xé toạc ra cất làm của riêng mà chẳng nghĩ cảm giác của bạn mình hay người đọc sau đó sẽ như thế nào.
Sống thiếu ý thức không chỉ làm những người xung quanh tức giận và coi thường bạn mà còn khiến cho hình ảnh của bạn ngày càng xấu đi! Chúng ta sống phải biết “nhìn trước ngó sau”, lúc còn nhỏ cha mẹ hẳn đã dạy bạn điều này.
Sống có ý thức không chỉ giúp cho quan hệ giữa người và người trở nên tốt đẹp hơn mà còn giúp cho thế hệ trẻ biết sống tốt, sống đẹp và sống ý thức hơn khi nhìn vào tấm gương của những người lớn! Chẳng có đứa trẻ nào lại biết đem rác bỏ vào thùng nếu không nhìn thấy người lớn làm như thế! Chúng ta nói nhiều nhưng lại không làm được điều này, bởi lẽ người lớn không thực hiện thì làm sao trẻ con học theo được?
Bạn thường dạy con phải sống có ý thức, không được vứt đồ bừa bãi nhưng chính bạn lại lục tung cả phòng để tìm cuốn sách hay vật dụng nào đó! Thế nên, nếu muốn những người xung quanh có ý thức và chấp hành quy định thì trước tiên bạn phải sống có ý thức trước!
Tuy nhiên, có rất nhiều người vô ý thức, dù người xung quanh đã đi vào nề nếp nhưng họ vẫn không chịu từ bỏ thói quen vô ý thức của mình! Vứt rác bừa bãi, ném cả lên mái nhà người ta trong khi nhà nào cũng có thùng đựng rác.
Sống có ý thức không chỉ giúp bạn đẹp hơn trong mắt những người xung quanh mà còn giúp cho những đứa trẻ trong gia đình bạn noi gương học tập! Đừng bao giờ để con, cháu bạn hỏi lại: tại sao cô/chú lại không làm như vậy mà bắt cháu làm!
Đừng bao giờ đánh mất hình ảnh cá nhân vì những hành động, lời nói thiếu ý thức của mình. Hãy chọn cho mình lối sống đẹp, sống có ích. Đừng để người khác chê cười vì những lời nói của mình!
LÊ THỊ THÚY MONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin