Người nằm co quắp trên giường bệnh là cụ bà Nguyễn Thị Vân, 75 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm- Vĩnh Long. Cụ Vân mắc bệnh suy tim và viêm phổi nặng từ hơn 10 năm nay, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, cụ không có điều kiện để đi chữa trị đến nơi đến chốn, mà chỉ nằm nhà uống thuốc cầm chừng khi có được tiền, nên bệnh của cụ càng lúc càng
Người nằm co quắp trên giường bệnh là cụ bà Nguyễn Thị Vân, 75 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm- Vĩnh Long. Cụ Vân mắc bệnh suy tim và viêm phổi nặng từ hơn 10 năm nay, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, cụ không có điều kiện để đi chữa trị đến nơi đến chốn, mà chỉ nằm nhà uống thuốc cầm chừng khi có được tiền, nên bệnh của cụ càng lúc càng thêm nặng hơn.
Căn bệnh suy tim cứ hành hạ vật vã cụ suốt nhiều năm liền, khiến sức khỏe của cụ cứ cạn kiệt dần, đã vậy mắt phải của cụ bị mù hoàn toàn và mắt còn lại thì bị lòa do cườm nên mọi sinh hoạt đều hết sức khó khăn và phải có người giúp đỡ!
Ông Nguyễn Văn Tám chồng cụ Vân năm nay đã 80 tuổi, nên cũng chẳng khỏe mạnh gì hơn, cứ nay yếu mai đau, nhất là những ngày trái gió trở trời nhưng ông phải gắng gượng chăm sóc người vợ bệnh tật suốt 10 năm nay vì cảnh nhà của họ quá đơn chiếc.
Vợ chồng cụ Vân có được người con gái duy nhất tên Loan đã lập gia đình nhưng đã ly dị. Chị Loan phải nuôi hai đứa con, lại không có ruộng đất canh tác, chị Loan đùm túm con cái lên TP Hồ Chí Minh làm thuê.
Thời gian qua nhờ bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương hết lòng đùm bọc giúp đỡ.
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp, để may ra họ có cuộc sống được tốt hơn trong quãng đời còn lại. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long. Số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- Vĩnh Long. Điện thoại: (070)3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin