Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Bé Tư, sinh năm 1959, ngụ ấp Tân Thắng, xã Tân An Hội- Mang Thít- Vĩnh Long. Bà Tư sống độc thân một mình từ nhỏ cho đến năm 40 tuổi thì gá nghĩa với một người đàn ông góa vợ có 2 con riêng ở xã Tân An Luông (Vũng Liêm). Cảnh nhà đơn chiếc quạnh hiu đã mấy mươi năm, nay ấm áp hơn.
Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Bé Tư, sinh năm 1959, ngụ ấp Tân Thắng, xã Tân An Hội- Mang Thít- Vĩnh Long. Bà Tư sống độc thân một mình từ nhỏ cho đến năm 40 tuổi thì gá nghĩa với một người đàn ông góa vợ có 2 con riêng ở xã Tân An Luông (Vũng Liêm). Cảnh nhà đơn chiếc quạnh hiu đã mấy mươi năm, nay ấm áp hơn.
Bà Tư đang chăm sóc cho chị Vũ.
|
Thế nhưng hạnh phúc chỉ hơn một năm chung sống thì bà Tư đột ngột ngã bệnh. Bác sĩ cho biết bà mắc căn bệnh u xơ tử cung phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u. Bao nhiêu tiền dành dụm không đủ, bà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, bây giờ nợ nần hàng chục triệu đồng, chưa thể trả được cho bà con.
Đang lúc vợ bệnh, ông Bé Em- chồng bà nói là đi hùn nuôi tôm với một người bạn ở huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) để kiếm tiền về trả nợ. Thấy chồng biết lo, bà Tư an tâm để chồng ra đi dù bệnh vẫn còn, ở nhà bà nuôi dưỡng chăm sóc 2 đứa con riêng của chồng chẳng khác nào con ruột.
Sau một thời gian bặt vô âm tính, ông Bé Em đột ngột quay về dắt 2 đứa con ra đi không một lời từ biệt. Chồng con bỏ bà ra đi, thì cũng là lúc căn nhà cũng rã mục.
Không còn nơi nương tựa, bà Tư thường xuyên lui tới chùa Ngọc Sơn Quang (xã Tân An Hội) làm công quả. Ban trị sự chùa cảm thông hoàn cảnh của bà nên dựng cho bà mái lá trên nền đất bên cạnh khu nghĩa địa của chùa, đêm đêm tụng kinh niệm phật.
Tại đây, bà Tư tình cờ quen chị Nguyễn Thị Bích Vũ (nhà ở xã Tân An Luông) cũng nghèo khó và thường xuyên đến chùa làm công quả. Bà Tư kêu Vũ cùng về nhà ở để chị em bầu bạn, nương tựa chăm sóc lẫn nhau.
Để có tiền sinh sống, 2 người phải đi làm thuê lò gạch ở tận xã Nhơn Phú (Mang Thít). Sáng sáng đạp xe đi, chiều lại đèo nhau về, thu nhập mỗi ngày không quá 50 ngàn, chỉ đủ lo cho cuộc sống hàng ngày.
Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng họ rất ung dung tự tại vì còn tình thương của bà con chòm xóm và phật tử gần xa. Song, tháng 9/2011, bà Tư phải nhập viện thêm lần nữa vì chứng “tắc ruột dính dây chằng”.
Thương bà Tư như ruột thịt, chị Vũ chạy vạy vay mượn những người thân làm chung trong lò gạch và ứng tiền trước của chủ lò được gần 10 triệu đồng để có tiền phẫu thuật cho bà Tư.
Khi số nợ vay vẫn chưa trả hết và bà Tư vẫn đang cần người chăm sóc thì chị Vũ lại đột ngột ngã bệnh phải nhập viện do bị “nhiễm trùng đường ruột và viêm dạ dày tá tràng”. Hiện tại, chị Vũ đã xuất viện nhưng tình cảnh rất khó khăn.
Qua thông tin này, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa giúp đỡ 2 mảnh đời bất hạnh này, để họ có cuộc sống được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070)3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC- VĂN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin