Viết tiếp “chuyện về một cây cầu”

07:07, 17/07/2013

Báo Vĩnh Long số 3002, ngày 12/3/2013 có thông tin về một cây cầu đi vào Trường THCS Lương Thế Vinh (Phường 8- TP Vĩnh Long). Vì cây cầu bằng đan quá nhỏ: ngang 0,5m, dài 10m không có tay vịn, đa số học sinh đi học bằng xe đạp phải khênh xe qua cầu nên nếu sơ sẩy thì dễ bị té.

Báo Vĩnh Long số 3002, ngày 12/3/2013 có thông tin về một cây cầu đi vào Trường THCS Lương Thế Vinh (Phường 8- TP Vĩnh Long). Vì cây cầu bằng đan quá nhỏ: ngang 0,5m, dài 10m không có tay vịn, đa số học sinh đi học bằng xe đạp phải khênh xe qua cầu nên nếu sơ sẩy thì dễ bị té.

Ảnh: NGUYỄN SƠN


Sau đó, cây cầu đã được khởi công xây dựng mới và khánh thành đưa vào sử dụng hôm 16/7  (ảnh).  Cầu có chiều ngang 2m, dài 18m, có lan can. Tổng kinh phí xây dựng là 50 triệu đồng. Nguồn tài trợ gồm: Hội Luật gia Quận 1 (TP Hồ Chí Minh): 25 triệu đồng, Thượng tọa Thích Minh Hiếu- Phó trưởng Ban Bảo trợ từ thiện Hội Chữ thập đỏ Quận 1 (TP Hồ Chí Minh): 10 triệu đồng, còn lại là của Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ TP Vĩnh Long và UBND Phường 8 (TP Vĩnh Long)...

Thiết nghĩ đây là một việc làm từ thiện nhân đạo và rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội.

MAI XUÂN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh