Nói không với những viên thuốc dạo

07:07, 11/07/2013

Tuần qua, tôi có dịp đi xe buýt ngay tại bến xe từ Vĩnh Long về Vũng Liêm. Tôi lên xe buýt mang biển số 64H-35… vào khoảng 1 giờ 30 trong khi ngồi chờ để xe buýt chạy, trên xe cũng có rất nhiều hành khách, bỗng nhiên có một người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, đầu đội nón, đeo mắt kính đen, trên tay cầm những bịch thuốc màu đen quảng cáo và rao bán rất dẻo miệng đây là thuốc

Tuần qua, tôi có dịp đi xe buýt ngay tại bến xe từ Vĩnh Long về Vũng Liêm. Tôi lên xe buýt mang biển số 64H-35… vào khoảng 1 giờ 30 trong khi ngồi chờ để xe buýt chạy, trên xe cũng có rất nhiều hành khách, bỗng nhiên có một người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, đầu đội nón, đeo mắt kính đen, trên tay cầm những bịch thuốc màu đen quảng cáo và rao bán rất dẻo miệng đây là thuốc gia truyền chuyên trị: đau lưng, thoái hóa cột sống, đau khớp, xưng khớp… chị ta liệt kê ra các chứng bệnh để bán những bịch thuốc với giá 2.000đ.

Tôi liền mua để xem thử thì trong bịch thuốc đó có 2 viên thuốc màu đen giống như thuốc tễ, nhưng viên thuốc rất cứng dùng tay bóp không bể, bên ngoài bịch được liệt kê chuyên trị một lô bệnh như nêu trên và không ghi nơi sản xuất, tên thuốc, thành phần trong thuốc… Tôi để ý trên xe cũng có mấy người mua, cứ thế người phụ nữ này bán hết xe tôi đang đi và lại qua xe buýt khác bán.

Cầm vỉ thuốc trên tay mà tôi cảm thấy rùng mình, đáng sợ và chỉ có 2.000đ với 2 viên thuốc màu đen mà trị đủ thứ bệnh thật là hoang tưởng và nguy hiểm cho cơ thể. Hệ thống các tiệm bán lẻ thuốc của chúng ta rất nhiều, có uy tín, chất lượng được kiểm tra rất kỹ càng nên chúng ta có bệnh thì nên đi đến đó mua không nên mua những viên thuốc dạo nguy hiểm này.

Thiết nghĩ các ngành chức năng nên có biện pháp, phương án loại bỏ những viên thuốc dạo này đang lưu thông trên thị trường thông qua những người bán thuốc dạo, để mọi người không bị ngộ độc về thuốc trước khi sự việc đáng tiết xảy ra.

CƯƠNG QUYỀN (Vũng Liêm)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh