Mượn danh nhà sư đi bán nhang

07:07, 05/07/2013

Theo lời kể của nhiều người dân, thời gian gần đây có một số người cải trang thành nhà sư để nài ép mọi người mua nhang.

Theo lời kể của nhiều người dân, thời gian gần đây có một số người cải trang thành nhà sư để nài ép mọi người mua nhang.

Chị T.V. ngụ xã Phú Quới (Long Hồ) cho biết: Vừa qua, có một thanh niên trạc 30 tuổi mặc trang phục nhà sư, trên tay cầm sẵn quyển sổ ghi chép với chiếc giỏ xách đựng đầy nhang.

Lúc gặp chị V., người thanh niên đó tự xưng là phật tử của nhà chùa, rồi bảo: “Thí chủ có vẻ mặt rất phúc hậu. “Thầy” chuyên tụng kinh mang những điều tốt lành đến cho mọi người. Nếu muốn người thân mình gặp may mắn thì ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh của từng người để về “thầy” tụng kinh mang phúc đến cho họ”.

Nghe xong, chị V. liền ghi tên những người thân (cha, mẹ) đưa cho “thầy”. Sau đó, “thầy” nói tiếp: “Chùa mới vừa xây dựng nên phải đi bán nhang để gây quỹ cho nhà chùa. Mỗi hộp nhang giá chỉ có 20 ngàn đồng, phải mua đủ 9 hộp giá 180 ngàn đồng thì những điều ước mới có hiệu quả…”

Chị V. thầm nghĩ: “Đây là nhà sư, chắc không có chuyện lừa gạt” và quyết định mua đủ 9 hộp nhang với mong muốn mang những điều may mắn đến cho cha, mẹ.

Hôm sau, chị V. đem chuyện mua nhang ra kể lại cho một chị bạn nghe. Chị thật bất ngờ khi nghe người bạn của chị kể lại chuyện mua nhang. Chị nhận thấy cha mẹ ở quê đang bị bệnh nên mua nhang ủng hộ để cầu cho cha mẹ hết bệnh.

Chị nhẹ dạ, cả tin nên đã mua 2 lần, mỗi lần 9 hộp giá 180 ngàn đồng (mỗi hộp chỉ vỏn vẹn 30 cây nhang) và lần nào “thầy” cũng bảo “người thân của thí chủ sẽ sớm hết bệnh”, song không thấy bệnh tình cha mẹ thuyên giảm, mà chỉ thấy tốn tiền.

Đây là chiêu thức lừa bịp tuy không mới nhưng nhiều người nhẹ dạ, cả tin rất dễ dàng sập bẫy bọn chúng. Mọi người cần nêu cao cảnh giác trước thủ đoạn của những kẻ mạo danh nhà sư trục lợi bất chính.

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh