Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Hữu Công (ấp An Hòa A, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long). Cách đây vài tháng, ông Công đột ngột ngã bệnh. Bác sĩ cho biết ông bị xuất huyết não và yêu cầu phải chuyển viện lên tuyến trên để chữa trị thì mới có cơ may cứu được.
Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Hữu Công (ấp An Hòa A, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long). Cách đây vài tháng, ông Công đột ngột ngã bệnh. Bác sĩ cho biết ông bị xuất huyết não và yêu cầu phải chuyển viện lên tuyến trên để chữa trị thì mới có cơ may cứu được.
Gia đình phải chạy vạy vay mượn tiền nhưng vẫn không đủ để chuyển viện, đành ở lại nhà uống thuốc cầm chừng. Bệnh tình vì vậy càng lúc càng trở nên nguy kịch. Hiện ông Công liệt bán thân, phải nằm một chỗ (ảnh).
Nhà ông Công không có ruộng vườn canh tác, cuộc sống trước đây chỉ dựa vào nguồn thu nhập duy nhất là nghề chạy xe ôm của ông.
Lúc ế ẩm thì thu nhập rất bấp bênh, nhưng nhờ tính siêng năng và cần kiệm của ông nên cũng tạm đủ trang trải cuộc sống gia đình và cho 2 con ăn học (đứa lớn chuẩn bị học năm cuối Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính tỉnh Vĩnh Long, đứa kế đang học lớp 9) và cả hai đều học rất giỏi.
Một người hàng xóm của ông Công cho biết: “Nếu thằng Công không bị bệnh ngặt nghèo như vầy thì có lẽ cuộc sống gia đình nó sẽ không gặp phải cảnh bi đát như ngày hôm nay. Vợ chồng nó siêng năng lắm…!”
Từ lúc ông Công ngã bệnh, cảnh nhà trở nên khó khăn chật vật hơn. Để có tiền đi chữa bệnh, gia đình phải bán chiếc xe ôm, tài sản có giá trị duy nhất và cũng là cái cần câu cơm nuôi sống cả gia đình ông trước đây.
Nhưng, số tiền ít ỏi ấy cũng không thấm vào đâu so với căn bệnh của ông. Từ lúc ông nằm bệnh, vợ ông trở thành lao động chính để nuôi chồng và các con, với các công việc lặt vặt cho bà con trong xóm, như làm cỏ vườn, vá bao, phụ việc nhà máy xay xát lúa gạo,…
Tiền ăn, tiền học, tiền thuốc- áp lực ấy oằn nặng trên vai người phụ nữ này. Vì gia cảnh quá khó khăn, các con của họ có nguy cơ bỏ học để phụ mẹ kiếm tiền lo cho cha. Thời gian qua, gia đình ông nhờ vào sự sẻ chia đùm bọc của bà con chòm xóm và hội từ thiện ở địa phương giúp đỡ, nhưng sự giúp đỡ chỉ tạm thời chớ chưa căn cơ!
Qua thông tin về hoàn cảnh của ông Nguyễn Hữu Công, rất mong bạn đọc và bà con hảo tâm gần xa bằng nhiều hình thức hãy giúp đỡ gia đình bất hạnh này. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin