Anh Vinh có nguy cơ bị cưa chân!

03:07, 19/07/2013

Anh Sơn Vinh, 29 tuổi, người dân tộc Khmer, quê ở ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi- Tiểu Cần- Trà Vinh. Anh được sinh ra trong một gia đình nghèo khó không có ruộng đất canh tác. Lớn lên, anh phải tha phương tìm kế mưu sinh với đủ nghề và dẫu cực nhọc đến đâu anh cũng không ngán ngại, từ cắt lúa mướn đến đào đất, làm cỏ vườn, chụm lò gạch…

Anh Sơn Vinh, 29 tuổi, người dân tộc Khmer, quê ở ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi- Tiểu Cần- Trà Vinh. Anh được sinh ra trong một gia đình nghèo khó không có ruộng đất canh tác. Lớn lên, anh phải tha phương tìm kế mưu sinh với đủ nghề và dẫu cực nhọc đến đâu anh cũng không ngán ngại, từ cắt lúa mướn đến đào đất, làm cỏ vườn, chụm lò gạch…

Cách nay hơn một năm, anh lập gia đình và có một con trai vừa tròn 2 tháng tuổi. Vợ chồng anh sống tại nhà mẹ vợ ở ấp Tư, xã Chánh Hội- Mang Thít- Vĩnh Long và coi đây là quê hương thứ hai của mình. Từ ngày có gia đình, anh làm việc rất cật lực để có tiền lo cho cuộc sống gia đình, mong sao mai nàysẽ được ấm no, hạnh phúc hơn.

Nhưng rồi “họa vô đơn chí”, hồi đầu tháng 7, trong lúc quay máy nổ để vận hành dây chuyền chuyển đất từ dưới ghe lên lò gạch cho chủ, anh bất cẩn bị tay quay máy đập làm gãy xương cẳng chân trái. Tai nạn bất ngờ khiến gia đình anh lao đao do phải vét hết tiền dành dụm và vay mượn được hơn 5 triệu đồng cho anh nhập viện cấp cứu.

Hôm sau, bác sĩ bảo gia đình phải đóng thêm 7 triệu đồng nữa để phẫu thuật xương… Nghe tin báo, gia đình hai bên nội ngoại vét túi trong túi ngoài gom lại không quá 2 triệu đồng! Khổ cho anh, cha mẹ hai bên đều nghèo, hơn nữa mới mượn ngày hôm trước thì nay sao dám mở lời?

Không có tiền, gia đình đành bấm bụng đưa anh Vinh trốn viện về nhà tìm thầy bó thuốc Nam. Không may là vết thương bị nhiễm trùng nặng, chỗ xương bị gãy cứ đau nhức hành hạ anh suốt ngày đêm và điều đáng lo ngại là vết thương đã có dấu hiệu hoại tử, bốc mùi hôi!

Nếu không được chữa trị đúng cách và kịp thời thì anh Vinh có nguy cơ sẽ phải bị “tháo khớp” phần cẳng chân. Chị Tuyền- vợ anh- quá bối rối nhưng trước tình cảnh này chị cũng không biết phải làm sao! Nhà nghèo quá, nhìn chồng đau đớn, nhìn con nhỏ dại mà chị không cầm được nước mắt.

Từ ngày anh Vinh gặp nạn, gia đình không có thu nhập, lại còn phải lo thuốc thang cho anh, số tiền dành dụm cũng đã hết, cuộc sống gặp phải vô vàn khó khăn. Thương cho cháu bé mới lọt lòng mẹ đã gặp cảnh gia đình hoạn nạn, thiếu thốn trăm bề!

Hoàn cảnh của anh Vinh thật vô cùng bi đát, giờ chỉ còn trông cậy vào lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa, để anh có điều kiện trị bệnh, giữ được đôi chân lành lặn là đem lại cho anh niềm hạnh phúc vô bờ.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Vinh (ấp Tư, xã Chánh Hội- Mang Thít- Vĩnh Long) hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh