Hãy giúp em Như vượt qua nghịch cảnh!

04:06, 14/06/2013

Người nằm trên giường bệnh là một sinh viên cao đẳng ngành cơ khí chế tạo máy vừa mới ra trường, đã xin được việc làm tại TP Hồ Chí Minh với mức lương khá cao, tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng, không may là em bị tai nạn giao thông làm chấn thương sọ não, phải nằm liệt một chỗ.

Người nằm trên giường bệnh là một sinh viên cao đẳng ngành cơ khí chế tạo máy vừa mới ra trường, đã xin được việc làm tại TP Hồ Chí Minh với mức lương khá cao, tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng, không may là em bị tai nạn giao thông làm chấn thương sọ não, phải nằm liệt một chỗ.

Gia cảnh em hiện rất khó khăn vì đang sống cùng bà nội đã 75 tuổi. Tai họa bất ngờ ập đến khiến bao nhiêu ước mơ hoài bão của cậu học trò nghèo, cũng như kỳ vọng của cả gia đình giờ đành phải khép lại…

Đó là hoàn cảnh của em Lê Thành Như (ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú- Mang Thít- Vĩnh Long). Trước đây, do cuộc sống gia đình quá khó khăn nên vừa tròn thôi nôi cha mẹ phải gửi em Như cho bà nội nuôi dưỡng để đi làm ăn xa.

Hơn 20 năm trời bà Ngàn (bà nội của Như) đi lượm ve chai giấy vụn bán để nuôi cháu nội. Cha mẹ em thỉnh thoảng cũng có gửi tiền về nhưng rất ít vì họ còn nghèo. Hai bà cháu quanh năm sống hẩm hiu trong cảnh thiếu thốn bẩn chật, nhưng rồi thằng bé Như cũng lớn khôn.

Mặc dù hai bà cháu phải chạy ăn từng bữa, nhưng bà Ngàn quyết tâm cho Như đi học, để “cho cháu nó đi học đặng sau này nó tự lo được bản thân... tui thì già rồi biết chết sống ra sao”... Học hết cấp 1 rồi lên cấp 2,

Như luôn là học sinh giỏi và thi đậu vào Trường Cao đẳng Cơ khí. Sau 3 năm miệt mài đi đổi cái chữ, học được cái nghề bằng tiền đi lượm ve chai giấy vụn của bà nội, Như đã tốt nghiệp và xin vào làm tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh.

Hôm nhận được tin báo cháu nội xin được việc làm, bà Ngàn mừng như bắt được của. Bà rất mãn nguyện vì đứa cháu mà bà đã chắt chiu nuôi dưỡng bằng cả mồ hôi và nước mắt đã nên người!

Hôm từ giã bà Ngàn để đi thành phố nhận việc, Như nắm chặt tay bà và nói trong niềm xúc động: “Lãnh lương tháng đầu, con sẽ mua cho nội chiếc áo mới…” Nhưng, cuộc đời nghiệt ngã làm sao.

Niềm vui của hai bà cháu chưa được bao lâu, đứa cháu ngoan chưa kịp lãnh tháng lương đầu để mua áo mới cho bà như đã hứa, thì Như bị tai nạn giao thông (gãy tay và chấn thương sọ não).

Các bác sĩ phải giải phẫu để giành lại mạng sống cho em nhưng phải chờ sức khỏe Như ổn định mới ráp lại một phần xương sọ cho em. Hiện tại em được về nhà dưỡng bệnh nhưng tay và chân bên trái đều bị liệt, mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ.

Không biết rồi đây bệnh tình của Như sẽ ra sao, bởi em và bà nội đang sống trong cảnh nghèo khó, kiếm ăn từng bữa thì đâu có tiền để đưa em đi tái khám và điều trị! Cha mẹ em cũng nghèo, nhìn con mà nước mắt lưng tròng!

Qua thông tin trên rất mong bạn đọc hảo tâm gần ra hãy mở rộng lòng nhân ái mà ra tay cứu giúp, để em Như có cơ may trị khỏi bệnh, đi làm việc có tiền báo hiếu cho bà. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin hãy gửi về địa chỉ trên hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh