Hai mẹ con nghèo cùng bị bệnh

05:06, 21/06/2013

Người phụ nữ bồng con trong ảnh là chị Lê Hồng Sao, 31 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Nhì A, xã Chánh Hội- Mang Thít- Vĩnh Long. Bản thân chị Sao mắc chứng bệnh bướu tim gần 6 năm nay, nhưng do nhà quá nghèo chị phải vét mót tiền dành dụm để đi khám bệnh, nhưng chỉ đủ chi phí đi khám một lần duy nhất ở Bệnh viện 121 Cần Thơ cách đây gần 4 năm và sau đó bà con chòm xóm thương tình

Người phụ nữ bồng con trong ảnh là chị Lê Hồng Sao, 31 tuổi, hiện cư ngụ tại ấp Nhì A, xã Chánh Hội- Mang Thít- Vĩnh Long. Bản thân chị Sao mắc chứng bệnh bướu tim gần 6 năm nay, nhưng do nhà quá nghèo chị phải vét mót tiền dành dụm để đi khám bệnh, nhưng chỉ đủ chi phí đi khám một lần duy nhất ở Bệnh viện 121 Cần Thơ cách đây gần 4 năm và sau đó bà con chòm xóm thương tình gom góp tiền giúp chị đi tái khám và vô hóa chất được một lần.

Theo lời dặn của bác sĩ, trong quá trình điều trị, chị phải đi tái khám và vô hóa chất đến 8 lần, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn từ đó đến nay chị không đi tái khám thêm lần nào nữa… Hiện sức khỏe của chị suy giảm.

Đã vậy, cách đây 3 tháng, chị sinh cháu bé đầu lòng nhưng sinh khó phải mổ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh). Càng không may là cháu bé bị nhiễm trùng rốn (xem ảnh) gây đau đớn và cháu khóc suốt ngày đêm. Mẹ đau không tiền chữa trị, giờ đến con trai lọt lòng chưa đầy 3 tháng mang bệnh nên hoàn cảnh vô cùng khốn khó.

Nhà không có ruộng vườn, nên trước đây vợ chồng chị Sao phải đi làm thuê ở các lò gạch. Đêm chụm lò, ngày khuân vác, họ lao động rất cật lực để kiếm sống qua ngày, cha mẹ hai bên đều nghèo nên không giúp được gì.

Đã vậy, thời gian gần đây do ảnh hưởng thị trường, các lò gạch chỉ sản xuất cầm chừng, có lúc lại ngưng hẳn, cả hai vợ chồng đều thất nghiệp, khi hoạt động trở lại thì công việc cũng không nhiều nên thu nhập rất bấp bênh, khiến cuộc sống của họ gặp phải vô vàn khó khăn.

Hôm chúng tôi đến thăm, mặt chị Sao có vẻ tươi tắn hơn. Nhìn cháu bé, chị khoe với mọi người: “Hôm mấy chị ở tổ từ thiện ngoài thị trấn Cái Nhum vô cho tiền, em bồng nó đi khám bác sĩ. Bữa nay vết nhiễm trùng đã khô và teo nhỏ lại rồi, em mừng quá, phải chi còn tiền em đi thêm vài lần nữa chắc sẽ hết!”

Qua thông tin về hoàn cảnh của mẹ con chị Sao mà chúng tôi vừa nêu, mong rằng sẽ có nhiều bạn đọc hảo tâm gần xa, đồng cảm mà ra tay cứu giúp, để cháu bé có cơ may được trị khỏi bệnh. Mọi sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ gia đình chị Lê Hồng Sao hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh