Nội ô TP Vĩnh Long vốn có nhiều con đường quá nhỏ hẹp và vì thế vỉa hè cũng có diện tích khá khiêm tốn, thậm chí có nơi chưa đầy 1m. Thế nhưng, chuyện lấn chiếm vỉa hè để mua bán lại khá phổ biến. Người ta ngang nhiên bày biện đủ thứ chiếm trọn vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường.
Nội ô TP Vĩnh Long vốn có nhiều con đường quá nhỏ hẹp và vì thế vỉa hè cũng có diện tích khá khiêm tốn, thậm chí có nơi chưa đầy 1m. Thế nhưng, chuyện lấn chiếm vỉa hè để mua bán lại khá phổ biến. Người ta ngang nhiên bày biện đủ thứ chiếm trọn vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường.
Người đi bộ chỉ còn cách đi vào phần đường dành cho các phương tiện giao thông, dù biết rằng nguy cơ xảy ra tai nạn cho họ là rất cao.
Người kém hiểu biết, thiếu tôn trọng pháp luật đã đành; đáng buồn là có khá nhiều cán bộ, công chức, công nhân,… cũng góp phần làm cho vỉa hè ngày càng bát nháo, khó coi. Họ ngồi hàng hàng trên vỉa hè uống cà phê, ăn sáng, thản nhiên nhìn thiên hạ qua lại, bất chấp mỹ quan đô thị, luật lệ giao thông, tiếp tay cho người mua bán vi phạm.
Quá đáng hơn, mỗi khi có Đội kiểm tra trật tự đô thị thành phố làm nhiệm vụ thì họ rất nhanh chân mỗi người một ghế, ly cà phê, bình nước trà mang vào nhà giúp cho chủ quán để khỏi bị phạt. Sau đó, khi Đội kiểm tra trật tự đô thị đi qua thì cũng chính họ tự mang những thứ đã mang vào bày ra vỉa hè... ngồi tiếp.
Bức xúc nhất, phản cảm nhất có lẽ là hình ảnh một vài anh cán bộ vẫn “kiên cường bám trụ”, thái độ ra vẻ thách thức người làm nhiệm vụ. Đến nỗi có đội viên trật tự đô thị đáng tuổi con cháu của anh phải nhẹ nhàng nhắc nhở “chú ơi vô nhà ngồi dùm con!” Và, anh cán bộ này vẫn thản nhiên: không thèm động đậy, cũng chẳng thèm trả lời.
Cán bộ, công chức, giáo viên, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang là những người phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Ngoài ra, còn phải có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân chấp hành. Báo, đài đã nói khá nhiều, hơn nữa cơ quan, đoàn thể nào cũng quan tâm, giáo dục, tuyên truyền sao lại” có biết cũng như không”?
Vì một thành phố văn minh, mỹ quan đô thị và cũng vì mong muốn đóng góp xây dựng một hình ảnh đẹp về những cán bộ, công chức, công nhân, giáo viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tôi xin phản ảnh những sự việc trên.
Rất mong quý lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thử dạo một vòng đường 30 Tháng 4, đoạn trước Sở Giao thông- Vận tải và đường Nguyễn Thị Minh Khai (quán cà phê cây Mận) trong thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ hàng ngày để kiểm chứng.
TRƯỜNG HỘI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin