Vài lời tâm sự gửi Báo Vĩnh Long và bạn đọc

07:06, 11/06/2013

Nhân đọc bài “Nữ chủ tịch mất chức, chồng bỏ... vì nhậu” trên các trang mạng và bài viết của Báo Vĩnh Long đăng ngày 6/6/2013, cá nhân tôi không khỏi bàng hoàng và thật sự đau lòng.

Nhân đọc bài “Nữ chủ tịch mất chức, chồng bỏ... vì nhậu” trên các trang mạng và bài viết của Báo Vĩnh Long đăng ngày 6/6/2013, cá nhân tôi không khỏi bàng hoàng và thật sự đau lòng.

Báo chí là nơi giúp cho người dân cập nhật được thông tin. Bản thân tôi lúc nào cũng tin khi những bài báo được đăng thì đương nhiên đã có sự kiểm duyệt chặt chẽ của ban biên tập trang báo. Điều đó đồng nghĩa với việc những thông tin được đăng là chính xác dù những thông tin đó có khi chỉ dùng để dẫn chứng, làm rõ thêm cho nội dung bài báo.

Nhưng trong trường hợp này, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Cụ thể như bài báo “Nữ chủ tịch mất chức, chồng bỏ... vì nhậu”, tác giả Duy Chiến (trên trang mạng) nói sai sự thật khiến những người trong cuộc (cụ thể là người giữ các chức danh mà bài báo nói) bị ảnh hưởng đến uy tín, xáo trộn cuộc sống và công việc, vậy lương tâm của một nhà báo ở đâu?

Với tư cách là một bạn đọc đồng thời cũng là người thân của cá nhân được phản ánh trong bài báo trên tôi khẳng định đều đó là hoàn toàn bịa đặt và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín của người khác.

Rất mong những người trong cuộc, các cấp có trách nhiệm sẽ có hình thức xử lý một cách thiết thực với những trang báo, nhà báo vô trách nhiệm khi viết bài, đăng bài không xác định xem nguồn thông tin đó là có đúng sự thật hay không.

Để từ đó giúp những bạn đọc như tôi có thể tin tưởng và yên tâm khi xem những bài viết trên báo lâu nay vốn được xem là một kênh thông tin bổ ích cho người dân.

Đồng thời tôi cũng có lời khuyên với các bạn đọc khi xem một bài báo, trang báo thì cũng cần có sự chọn lọc và xem xét cụ thể thông tin.

Dù bài viết muốn phản ánh thực trạng ăn nhậu của giới cán bộ công chức nhà nước hiện nay thì cần phải tìm hiểu và đi vào thực tế để thu thập thông tin cho chính xác, không nên ngồi một chỗ để người khác cung cấp thông tin rồi viết mà không có sự xác minh cụ thể làm ảnh hưởng rất nhiều đến người trong cuộc.

Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn Báo Vĩnh Long và 2 tác giả Hoài Phong, Trung Hưng đã đi tìm hiểu sự thật và có bài viết công bằng cho những người trong cuộc và giúp những bạn đọc hiểu đúng hơn về nội dung trên; không để cho những bạn đọc như chúng tôi mất niềm tin vào báo chí. Xin cảm ơn rất nhiều.

KIM HƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh