“Ở Vĩnh Long, xài nước sướng thiệt!”

07:06, 26/06/2013

Thật bất ngờ khi người em gái ở Mỹ Tho (Tiền Giang) đến nhà tôi chơi và phát biểu như thế. Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi lại thì em gái tôi nói nơi cô ở tại một phường nằm ngay tại trung tâm TP Mỹ Tho mà chỉ xài nước máy cho tắm giặt, sinh hoạt khác, chứ còn ăn uống thì phải sử dụng nước đóng thùng loại 20 lít, không giống như ở đây (Vĩnh Long) nước máy sử dụng được cho cả ăn

Thật bất ngờ khi người em gái ở Mỹ Tho (Tiền Giang) đến nhà tôi chơi và phát biểu như thế. Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi lại thì em gái tôi nói nơi cô ở tại một phường nằm ngay tại trung tâm TP Mỹ Tho mà chỉ xài nước máy cho tắm giặt, sinh hoạt khác, chứ còn ăn uống thì phải sử dụng nước đóng thùng loại 20 lít, không giống như ở đây (Vĩnh Long) nước máy sử dụng được cho cả ăn uống ngon lành, không có mùi vị lạ.

Nghe nói vậy, bà chị tôi (hiện đang sống ở một phường nằm ở trung tâm TP Tân An) nói chen vào: Nước máy ở Long An cũng chỉ xài đến 12 giờ đêm là cúp, đến gần 4 giờ sáng mới có lại để sử dụng, xài nước ở đây (Vĩnh Long) sướng thiệt, lúc nào cũng có.

Thật là vui mừng khi biết đến giờ này chất lượng nguồn nước và việc cung cấp nước ở Vĩnh Long vẫn được bảo đảm. Thiết nghĩ, mỗi người chúng ta phải tự hào vì được sống trong một môi trường như thế. Đồng thời, phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn nguồn nước, không làm ô nhiễm nguồn nước, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nước, cũng chính là bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người chúng ta.

HỒNG THANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh