Thời gian gần đây, người viết thường đọc một số bài báo nói về vấn nạn trộm chó hoành hành ở nhiều vùng quê nông thôn. Nếu trộm bắt được chó trót lọt thì bà con mất chó than oán, ngược lại khi bị phát hiện, trộm chống trả quyết liệt và khi thua cuộc họ thường bị đối xử như một tội đồ!
Thời gian gần đây, người viết thường đọc một số bài báo nói về vấn nạn trộm chó hoành hành ở nhiều vùng quê nông thôn. Nếu trộm bắt được chó trót lọt thì bà con mất chó than oán, ngược lại khi bị phát hiện, trộm chống trả quyết liệt và khi thua cuộc họ thường bị đối xử như một tội đồ!
Địa bàn mà trộm chó và người dân thường xảy ra xung đột đa số là ở các tỉnh, thành phía Bắc, như: Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng… Vụ mới nhất xảy ra vào 5 giờ 30 ngày 10/6/2013, 2 tên trộm ở xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) bị người dân đốt xe máy dùng làm phương tiện “mưu sinh”, rồi vây đánh đến trọng thương.
Sau đó, một người chết, một người tính mạng nguy kịch, phải mất nhiều giờ sau lực lượng chức năng mới “giải cứu” được.
Tội trộm chó cũng giống như bao tội trộm cắp tài sản khác. Nó là một tệ nạn xã hội. Thế sao bị người dân xử lý đến mức thô bạo, bất chấp pháp luật? Lý giải để tìm nguyên nhân không khó, nhưng để tránh các trường hợp xấu như trên thì không dễ chút nào.
Trộm chó là ai? Họ thường là những thanh niên trai tráng (có người bị đánh chết trước ngày cưới vợ); cùng “máu đỏ, da vàng” như chúng ta. Thế nhưng do họ có hoàn cảnh gì đó, như: không có công ăn việc làm ổn định, chỉ biết hưởng thụ, lười biếng lao động… nên đã từ bỏ làng quê, từ bỏ tình thân để làm chuyện xấu, vi phạm pháp luật, đáng bị lên án.
Khi đi “đánh quả”, họ mang theo nhiều hung khí (tự chế) rất nguy hiểm để làm phương tiện đánh bắt “con mồi” và nếu có ai đó phát giác, tri hô, lập tức họ dùng phương tiện này để đánh trả quyết liệt nên tránh sao khỏi sự “căm ghét” của công chúng.
Cho nên, khi có ai đó tri hô “bà con ơi, ăn trộm chó...” thì gần như ngay lập tức có nhiều người cùng vây bắt, đánh đập kẻ gian theo kiểu “hội đồng” một cách thô bạo. Khi nhà chức trách hay tin đến giải quyết, mọi chuyện đã vỡ lở, hậu quả để lại cho xã hội là hết sức nghiêm trọng.
Ở một góc nhìn khác, có người lý giải để giải quyết dứt điểm nạn trộm chó, nhà chức trách nên xử lý vụ việc từ gốc, tức “xử” những người mua chó, buồn cười hơn là “xử” cả những người… ăn thịt chó!
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng hết sức, như: hỗ trợ vốn, cấp đất- kỹ thuật sản xuất, tạo công ăn việc làm, xây dựng nhà ở ổn định… nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Tuy vậy, đâu đó, đời sống của người dân mình vẫn còn có nhiều khó khăn, thiếu thốn… Thiết nghĩ, chúng ta nên cố gắng giải quyết, xử lý mọi việc với nhau theo đúng pháp luật, có tình người, trong một xã hội văn minh!
Công Phúc
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin