Theo tôi được biết, các anh em bảo vệ ở các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đều trải qua khóa huấn luyện của các công ty bảo vệ chuyên nghiệp. Đa số đều có kỹ năng giao tiếp văn hóa, lịch sự... Chẳng hạn anh bảo vệ đơn vị Bưu điện tỉnh Vĩnh Long rất lịch sự. Khi khách hàng đến gửi xe, anh gật đầu chào trước rồi mới tiếp chuyện...
Theo tôi được biết, các anh em bảo vệ ở các đơn vị, công ty, doanh nghiệp đều trải qua khóa huấn luyện của các công ty bảo vệ chuyên nghiệp. Đa số đều có kỹ năng giao tiếp văn hóa, lịch sự... Chẳng hạn anh bảo vệ đơn vị Bưu điện tỉnh Vĩnh Long rất lịch sự. Khi khách hàng đến gửi xe, anh gật đầu chào trước rồi mới tiếp chuyện...
Tuy nhiên, cũng còn một số bảo vệ ở các trường địa phương chưa có kỹ năng này. Vì nhu cầu nên trường chỉ tuyển lẻ 1- 2 người rồi cho vào làm việc chứ không qua một khóa, lớp huấn luyện nào. Vì vậy, có một số phụ huynh đến trường để gặp ban giám hiệu hay giáo viên và không khỏi bất ngờ trước cảnh anh bảo vệ còn trẻ chẳng những không chào hỏi mà còn ăn nói kiểu nhát gừng.
Trường học là môi trường đào tạo cho các em học sinh có lễ độ, có kiến thức (“Tiên học lễ, hậu học văn”) nên bất cứ giáo viên hay nhân viên của trường đều phải làm gương tốt cho học sinh noi theo. Theo phong tục Á Đông, người nhỏ gặp người lớn phải chào hỏi trước. “Lời chào cao hơn mâm cỗ” kia mà!
Kiến nghị ngành giáo dục nên mở khóa huấn luyện kỹ năng giao tiếp cho các bảo vệ ở các trường để họ không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ mà còn là tấm gương đạo đức cho học sinh.
LÊ VĂN CĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin