Chị Hơn mang 8 chứng bệnh ngặt nghèo!

05:06, 28/06/2013

Người phụ nữ cùng 2 đứa con ngồi trên giường bệnh là chị Lê Thị Hơn, 41 tuổi, ngụ tại tổ NDTQ số 7, ấp Trung Hưng, xã Trung Hiệp- Vũng Liêm- Vĩnh Long. Chị Hơn đang mang trong người 8 căn bệnh hết sức ngặt nghèo nhưng không có tiền chữa trị!

Người phụ nữ cùng 2 đứa con ngồi trên giường bệnh là chị Lê Thị Hơn, 41 tuổi, ngụ tại tổ NDTQ số 7, ấp Trung Hưng, xã Trung Hiệp- Vũng Liêm- Vĩnh Long. Chị Hơn đang mang trong người 8 căn bệnh hết sức ngặt nghèo nhưng không có tiền chữa trị!

Hồi còn bé chị mắc phải chứng bệnh teo phổi và đã được điều trị cách nay hơn 20 năm. Cách đây 4 năm, có một lần chị ho ra máu, đi khám bác sĩ mới biết chị mang chứng bệnh “giãn phế quản thùy giữa và thùy dưới hai phổi”.

Lúc đang điều trị bệnh này thì bác sĩ lại phát hiện chị bị viêm đại tràng, di căn sang bệnh trĩ nội- độ 2, bị sạn thận trái, ứ nước thận bên phải và u nang buồng trứng. Bác sĩ yêu cầu nhập viện để chuyển lên tuyến trên điều trị, nhưng nhà chị quá nghèo không có tiền nằm viện đành trốn về nhà rồi hốt thuốc Nam uống cầm chừng.

Từ đó đến nay, sức khỏe chị càng lúc càng tồi tệ, suy kiệt dần, nay chị nặng không quá 30kg. Mới đây có đoàn bác sĩ từ thiện về xã, chị đi khám thì bác sĩ cho biết chị mắc thêm chứng sa sinh dục độ 2 đề nghị chị nên đi Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh để chữa trị.

Chị Hơn ứa nước mắt, vì hoàn cảnh gia đình giờ đã khó khăn hơn, cái ăn còn phải đi kiếm từng bữa thì biết lấy đâu ra hàng chục triệu đồng để đi bệnh viện?

Chị có 3 con còn nhỏ dại (đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ mới lên 6) và bà mẹ già cũng nay yếu mai đau. Trước đây, vợ chồng chị cùng đi làm thuê để nuôi con, nuôi mẹ, nhưng từ lúc chị bệnh nặng thì chồng chị phải bươn chải suốt ngày để lo cho 6 miệng ăn. Hiện anh Tài- chồng chị gần như đã đuối sức.

Hôm chúng tôi đến thăm, anh tâm sự: “Vợ tôi bệnh nhiều quá, thấy một mình tôi gồng gánh, thằng Văn (con trai lớn) không cam đành, cháu nó đòi nghỉ học để phụ với tui lo cho em và mẹ nó. Tôi quyết không cho, vì nghỉ học thì tương lai cuộc đời của con coi như bị khép lại, nhưng trước tình cảnh quá rối này tôi cũng không biết phải làm sao!”

Lời tâm sự của anh Tài thật không khác gì lời khẩn cầu với các nhà hảo tâm. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh