Người đàn ông “5 không” cần được giúp đỡ!

03:05, 31/05/2013

Đó là ông Nguyễn Văn Trong, sinh năm 1955, cư ngụ tại ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện- Vũng Liêm- Vĩnh Long. Ông Trong là người không có vợ con, không ruộng vườn, không tiền bạc, không có sức khỏe và cũng không có chỗ ở ổn định.

Đó là ông Nguyễn Văn Trong, sinh năm 1955, cư ngụ tại ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện- Vũng Liêm- Vĩnh Long. Ông Trong là người không có vợ con, không ruộng vườn, không tiền bạc, không có sức khỏe và cũng không có chỗ ở ổn định.

Hiện ông phải tá túc nhờ nhà người anh ruột tại ấp Rạch Vọp cùng xã, nhưng lại không may mắc phải bệnh hiểm nghèo, nên gia cảnh của ông vô cùng bi đát.

Ông Nguyễn Văn Trong lúc ngồi ghế cũng phải có người giúp đỡ!


Ông Trong mang trong người nhiều chứng bệnh: viêm tủy sống, xuất huyết bao tử và bây giờ bị liệt cả hai chân, lại không có người chăm sóc. Ông đã phát bệnh cách nay trên 5 năm, nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo, việc chữa trị không đến nơi đến chốn, cứ uống thuốc cầm chừng khiến các căn bệnh ông mang trong người càng lúc càng trầm trọng hơn.

Do nhà không có ruộng vườn nên trước đây ông chỉ sống bằng nghề làm thuê. Lúc thì đào đất vét ao, lúc thì làm cỏ vườn hoặc đăng lưới đặt lờ nên chỉ đủ sống qua ngày, không có dư nên khi ngã bệnh không lao động được, cuộc sống của ông vô cùng khó khăn.

Thời gian qua, chính quyền đoàn thể và bà con chòm xóm cũng thường xuyên giúp đỡ, nhưng cũng không thể dài lâu được.

Cách nay vài tháng, bệnh khiến hai chân của ông bị liệt, không còn đi đứng được nữa, mọi sinh hoạt đều hết sức khó khăn. Người anh ruột thương quá nên đem về nhà mình để tiện bề chăm sóc, nhưng gia đình người anh này cũng nghèo, giờ lại cưu mang thêm người em bệnh tật khiến càng thêm vất vả.

Ông Trong tâm sự: “Mặc dù chị dâu tôi rất tận tình, có khi thay anh chăm sóc, nhưng tôi cảm thấy ái ngại vô cùng vì lại thêm gánh nặng cho gia đình người anh, nhưng cũng phải đành buông xuôi cho số phận, chớ không còn cách nào hơn!”

Qua lời tâm sự trên, rất mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái ra tay cứu giúp để ông có điều kiện trị bệnh, phục hồi sức khỏe và cuộc sống của ông sẽ tốt hơn.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình người anh hoặc liên hệ Tòa soạn Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại : (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh