Hai vợ chồng cùng mắc bệnh ung thư!

03:05, 03/05/2013

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng ông Lý Hải Linh, 56 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Lắm, 52 tuổi, ngụ Ấp 1, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm- Vĩnh Long (ảnh). Trước đây, gia đình có 2 công đất ruộng là nguồn sống duy nhất của cả gia đình 5 nhân khẩu, nhưng họ đã phải sang nhượng để lấy tiền trị bệnh. Bây giờ, tiền đã hết mà bệnh thì vẫn cần

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng ông Lý Hải Linh, 56 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Lắm, 52 tuổi, ngụ Ấp 1, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm- Vĩnh Long (ảnh). Trước đây, gia đình có 2 công đất ruộng là nguồn sống duy nhất của cả gia đình 5 nhân khẩu, nhưng họ đã phải sang nhượng để lấy tiền trị bệnh. Bây giờ, tiền đã hết mà bệnh thì vẫn cần tiền để điều trị. Hiện vợ chồng ông phải lên chùa hốt thuốc Nam về uống cầm chừng...

Trước năm 1975, ông tham gia cách mạng và công tác tại đơn vị cơ yếu thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ông bị địch bắn bị thương vào năm 1973 và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng do sức ép từ quả bom. Sau khi hòa bình lập lại, chứng nhận thương tật của ông là hạng 4/4.

Khoảng gần một năm nay, ông cảm thấy đau ở bờ lưỡi, ăn uống thật khó khăn nên sức khỏe cứ suy giảm dần, ông nghĩ mình bị đẹn nên chỉ uống thuốc Nam, đến khi có cảm giác như có khối u nằm trong lưỡi thì mới đi khám, bác sĩ cho biết ông đã bị ung thư bờ lưỡi cần phải can thiệp sớm.

Nhưng, với chi phí khá cao mà gia đình không có khả năng nên đành về hốt thuốc Nam uống cầm chừng. Trong khi đó, vợ ông cũng đang mắc chứng bệnh ung thư buồng trứng từ năm 2000 đến nay. Tuy đã được chữa trị nhưng chi phí quá tốn kém (2 công đất ruộng đã bán đi để lấy tiền trị bệnh cho bà) và nay bệnh đã di căn nên phải uống thuốc Nam cầm chừng, vì không còn khả năng trở lại bệnh viện nữa.

Đã vậy, ông bà còn mắc nợ gần 40 triệu đồng từ bà con và ngân hàng đến nay vẫn chưa trả được. Cô con gái út đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, trước đây cũng gửi ít tiền về để lo cho cha mẹ, nhưng bây giờ phải bỏ việc để về quê chăm sóc cho cha mẹ, nên cuộc sống của gia đình hiện nay gặp phải vô vàn khó khăn!

Qua thông tin trên, rất mong bạn đọc hảo tâm gần xa, các đồng đội cũ hãy mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp gia đình người thương binh này, để họ có cuộc sống được tốt hơn. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng- Phường 9- TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh