Báo Vĩnh Long số ra ngày 8/5/2013 có một tin hay: Chào mừng 123 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã vận động đủ kinh phí mua gần 500 cây sao để tặng cho một số trường học ở huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long, nhằm mục đích tạo bóng mát trên các sân chơi của học sinh.
Báo Vĩnh Long số ra ngày 8/5/2013 có một tin hay: Chào mừng 123 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã vận động đủ kinh phí mua gần 500 cây sao để tặng cho một số trường học ở huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long, nhằm mục đích tạo bóng mát trên các sân chơi của học sinh.
Là một người có con trong độ tuổi đi học luôn quan tâm các vấn đề về cơ sở vật chất trường học, tôi hoan nghênh sáng kiến này của Hội Sinh vật cảnh Vĩnh Long. Đó không những là một việc làm cụ thể đầy ý nghĩa trong học tập và làm theo các tư tưởng của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, mà còn nhắc nhở mọi người quý trọng cây xanh để tạo cảnh quan và cải thiện môi trường trong mọi điều kiện có thể, đặc biệt là ở trường học và các nơi công cộng khác.
Theo tôi, việc trồng cây tạo bóng mát hay làm đẹp sân trường là việc làm không mới, ông bà ta đã làm và ai cũng thấy lợi ích của nó.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nơi này nơi kia việc làm này chưa được các ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh quan tâm một cách đúng mức. Theo nhận biết của tôi, có một số ngôi trường trong tỉnh chưa được các người có trách nhiệm chú ý trồng cây lâu năm để tạo bóng mát.
Sân trường lèo tèo vài cây bàng hay cây gì đó… Ngược lại có vài ngôi trường ở TP Vĩnh Long, trong khuôn viên sân có một số cây lim vàng, phượng đỏ có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí có cây có tuổi khoảng hai phần ba thế kỷ tỏa bóng mát rất lý tưởng.
Nhưng, khi ngôi trường được nâng cấp, người ta cho tráng xi măng toàn bộ sân bó sát các gốc cây với lý do cho sân được sạch sẽ và dĩ nhiên với cách đối xử với cây như thế thì các cây này ngày càng trơ cành, bóng mát sân trường không còn được như trước…
Một lần tôi theo một đoàn khách về thăm xã Long Thới (Chợ Lách, Bến Tre), chúng tôi đều thán phục cách con người ứng xử với các cây còng cổ thụ trong sân trường THCS để giữ môi trường nơi đây vẫn trong lành, sân trường vẫn mát mẻ trong điều kiện ngôi trường được nâng cấp và sân trường phải tôn cao gần 50cm: Họ cho xây bờ gạch cách xa gốc cây để cây không bị “ngộp” mà chết khi cát được bơm vào sân. Dĩ nhiên là các cây còng không còn được như trước nhưng dần dần chúng cũng thích nghi với môi trường mới và phát triển (ảnh).
Đây cũng là một trong những kinh nghiệm chúng ta có thể học tập trong trường hợp tương tự thay vì phải đốn cây đi. Hiện nay trên thị trường cũng có bán các viên gạch rỗng ruột hình số 8 có thể dùng để lót quanh các gốc cây trong trường hợp sân phải tráng xi măng, nhưng chúng ta không muốn bó hẹp gốc cây để cây có thể tiếp tục phát triển.
PHAN VĂN HAI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin