Khô mực giả đã về nông thôn?

07:05, 31/05/2013

Tuần vừa qua, tôi làm ở phòng khám ngoài giờ (gần nhà). Sau khi kết thúc buổi làm việc, phòng khám có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Người bán bia giới thiệu có khô mực xé sẵn giá 30.000 đ/100g. Khi đem ra ăn thử thấy là lạ. Tôi nhớ có lần đọc báo thấy có nói về khô mực giả nên đề nghị “khoan dùng, để tôi đem nướng xem kết quả xem sao rồi hãy ăn”. Sau khi nướng và nhìn bề mặt

Tuần vừa qua, tôi làm ở phòng khám ngoài giờ (gần nhà). Sau khi kết thúc buổi làm việc, phòng khám có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Người bán bia giới thiệu có khô mực xé sẵn giá 30.000 đ/100g. Khi đem ra ăn thử thấy là lạ. Tôi nhớ có lần đọc báo thấy có nói về khô mực giả nên đề nghị “khoan dùng, để tôi đem nướng xem kết quả xem sao rồi hãy ăn”. Sau khi nướng và nhìn bề mặt của miếng khô, tôi thấy có những điểm lạ sau:

Thứ nhất: nhìn bề ngoài khô mực xé sẵn cũng giống như khô mực bình thường nhưng nhìn kỹ mới thấy khô mực xé ra thì phải có miếng dài, miếng ngắn, còn đằng này các miếng khô xé sẵn hoàn toàn bằng nhau. Tôi cho rằng đây là do cùng một khuôn đúc ra nên mới bằng nhau đến thế.

Thứ hai: khô bình thường thì nướng sẽ săn lại, còn khô này nướng không săn mà khi nướng lâu có mùi khét của nhựa.

Thấy lạ nên tôi mang vài miếng cho con chó ở nhà ăn thử, tới sáng thì thấy nó đi tiêu lỏng.

Trước khi ngành chức năng vào cuộc. Đề nghị bà con ta hãy cảnh giác để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.

NGUYỄN MINH TRƯỜNG 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh