Chồng gù, vợ bệnh, con có nguy cơ nghỉ học!

04:05, 17/05/2013

Đó là hoàn cảnh của anh Phạm Văn Na (42 tuổi, hiện ngụ tại ấp Chánh Hòa, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long). Anh Na bị tật gù lưng bẩm sinh không làm được việc nặng. Còn chị Nguyễn Thị Sớm- vợ anh- là lao động chính để nuôi cả gia đình đến 4 miệng ăn, bằng tiền công đi làm thuê ở các lò gạch và cắt lúa mướn.

Đó là hoàn cảnh của anh Phạm Văn Na (42 tuổi, hiện ngụ tại ấp Chánh Hòa, xã Chánh An- Mang Thít- Vĩnh Long). Anh Na bị tật gù lưng bẩm sinh không làm được việc nặng. Còn chị Nguyễn Thị Sớm- vợ anh- là lao động chính để nuôi cả gia đình đến 4 miệng ăn, bằng tiền công đi làm thuê ở các lò gạch và cắt lúa mướn.

Nhà không có đất sản xuất, chị phải đi làm thuê cật lực cả ngày đêm nên cũng tạm đủ sống và nuôi 2 đứa con đi học. Tuy còn thiếu thốn nhưng cuộc sống gia đình nhỏ bé này từng ấm êm, tự tại. Nhưng không may, cách đây khoảng nửa năm tai họa bất ngờ ập đến, chị bị trợt chân té xuống đất từ độ cao hơn 3m khi chị cố kéo một cành cây khô để lo bữa cơm chiều cho gia đình.

Tai nạn trên làm chị Nguyễn Thị Sớm bị chấn thương cột sống, phải chữa trị tốn kém hàng chục triệu đồng. Song, chỉ giành được mạng sống và phải nằm liệt một chỗ cho đến nay! Bây giờ, mọi công việc trong nhà thì anh Na phải gánh vác thay vợ, nhưng anh không thể làm được những việc nặng, không có thu nhập ổn định nên cuộc sống gia đình gặp muôn vàn khó khăn.

Hai cô con gái của anh chị, đứa đang học lớp 8, đứa đang học lớp 12 có nguy cơ bỏ học trước hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình.

Hôm chúng tôi đến thăm, anh Na rưng rưng nước mắt tâm sự: “Thấy hoàn cảnh gia đình bi đát quá, con gái lớn của tôi (cháu Phạm Thị Thanh Loan) đã nhiều lần xin nghỉ học để tìm việc làm thuê phụ với tui lo cho mẹ nó. Thấy con ham học quá, lại đang ở năm cuối phổ thông, tôi cho nghỉ không đành. Nhưng… trước nghịch cảnh này tôi cũng không biết phải làm sao…”

Cuộc sống của gia đình anh Na bây giờ gần như chỉ dựa vào sự cưu mang của bà con chòm xóm và chính quyền đoàn thể ở địa phương, song cũng không thể dài lâu.

Giờ họ trông cậy vào lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa, để cuộc sống của họ được tốt hơn và có cơ may giúp cháu Thanh Loan sẽ không phải nghỉ học nửa chừng! Mọi sự quan tâm giúp đỡ gia đình anh Na xin gửi về địa chỉ trên hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh