Con đường giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi nội đồng ấp An Phú (Trung An- Vũng Liêm) đưa vào sử dụng là niềm mong đợi của bà con nơi đây. Nhưng vì yêu cầu hết sức vô lý của bà Nguyễn Thị Bạch Huệ cũng như những hành động xem thường pháp luật của bà, công trình đã bị đình trệ cho đến nay.
Con đường giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi nội đồng ấp An Phú (Trung An- Vũng Liêm) đưa vào sử dụng là niềm mong đợi của bà con nơi đây. Nhưng vì yêu cầu hết sức vô lý của bà Nguyễn Thị Bạch Huệ cũng như những hành động xem thường pháp luật của bà, công trình đã bị đình trệ cho đến nay.
Người dân bức xúc chuyện bà Huệ ngăn cản xe lưu thông ngang phần đất của mình.
|
Dư luận rất bức xúc và mong địa phương sớm có biện pháp giải quyết thỏa đáng trường hợp trên, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.
Tuyến đường giao thông ấp An Phú có chiều dài hơn 2,4km, chân rộng 6m, mặt 3m, thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước đầu tư kinh phí, dân hiến đất, những vật kiến trúc nằm trên con đường thi công sẽ được hỗ trợ di dời.
Đến cuối năm 2012, con đường được đưa vào sử dụng, song còn một đoạn dài khoảng 60m ngay khu vực nhà bà Huệ vẫn chưa thể thi công. Gần đây, bà Huệ còn đào đường không cho xe chở đồ chạy ngang qua, gây bức xúc của người dân.
Ông Nguyễn Văn Truyền- Chủ tịch UBND xã Trung An (Vũng Liêm) cho biết: Trước đây, họp dân lấy ý kiến thì bà Huệ đồng tình ký tên làm con đường.
Tuy nhiên khi xây dựng thì bà Huệ yêu cầu hỗ trợ di dời hàng rào lưới B40 tới 47 triệu đồng là chưa thỏa đáng. Bà Huệ ngăn cản thi công, sau này còn chặn đường không cho xe ra vào. Xã lập biên bản, giáo dục nhiều lần nhưng bà Huệ không chấp hành.
Sau đó, UBND huyện Vũng Liêm có mời bà Huệ hòa giải và bà chấp nhận hỗ trợ di dời hàng rào là 47 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó bà Huệ còn yêu cầu bồi thường thêm phần sân, đường dây và trụ điện bà mua trước là 12 triệu đồng.
Không dừng lại, bà còn yêu cầu chính quyền địa phương bồi thường số heo nuôi bị chết trước đó là 70 triệu và cho bà vay 250 triệu đồng với lãi suất 0% trong vòng 5 năm. Không được chấp nhận “yêu sách”, bà Huệ gây khó khăn, ngăn cản xe lưu thông ngang phần đất nhà mình.
Vụ việc cao điểm là ngày 10/4/2013 khi 2 xe tải loại 500kg chở vật liệu xây dựng cho anh Lê Văn Pho (người dân trong ấp) thì bà Huệ ra chặn đầu xe ngăn cản, chửi bới. Anh Pho năn nỉ nhưng bà Huệ vẫn cương quyết không đồng ý và dọa sẽ đào đường.
Vụ việc được báo và chính quyền địa phương cũng không hòa giải thành. Anh Pho đành cho xe quay lại, trả vật liệu cho cửa hàng và phải chịu chi phí vận chuyển.
Đến ngày 13/4/2013, anh Pho tiếp tục vận chuyển vật liệu xây dựng và lần này bà Huệ phản ứng quyết liệt hơn. Lúc này, có hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đến can thiệp, bà Huệ mới cho xe qua nhưng khi quay về thì bà tiếp tục ngăn cản, anh Pho đành cho xe đi đường khác.
Người dân còn cho biết, trước đó có người chạy xe 4 bánh vào nhưng khi trở ra thì bà Huệ đã đào đường, chủ xe phải nhờ bà con ở đây nhắc đầu xe qua dùm. Anh Pho bức xúc: Ngày 19/4/2013, gia đình khởi công xây nhà nhưng bây giờ chỉ chuyển được có mấy chục bao xi măng. Tôi mong chính quyền sớm giải quyết trường hợp của bà Huệ để bà con đi lại được thuận tiện…
Hôm chúng tôi đến hiện trường, nhiều bà con bức xúc kéo đến trình bày sự việc. Trên phần đường đất, dấu đào loang lổ, chiếc leng còn dựng gần đó. Bà Huệ không có nhà, đứa con trai hơn 10 tuổi của bà phân bua kịch liệt và có những lời lẽ thiếu tế nhị.
Bà con bức xúc: Căn nhà mới xây khang trang của bà Huệ cũng chở vật tư trên con đường này, khi xong rồi thì ngăn cản người khác thì rất vô lý. Cả trăm hộ ở đây mong chính quyền địa phương cần mạnh tay xử lý hành vi ngang ngược của bà Huệ…
Người dân ấp An Phú mong ngành chức năng sớm có biện pháp giải quyết vụ việc của bà Huệ để bà con an tâm lưu thông, kinh doanh, sản xuất.
Bài, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin