Mắc bệnh ngặt nghèo, chồng bỏ đi...

07:04, 05/04/2013

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Ánh (37 tuổi) và con trai Nguyễn Trọng Phúc (5 tuổi), hiện đang ngụ tại ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm- Vĩnh Long. Mẹ con chị Ánh đang lâm vào hoàn cảnh hết sức thương tâm chỉ vì căn bệnh ngặt nghèo đã đeo bám chị suốt gần 14 năm qua. Bệnh tình dai dẳng, nhà lại nghèo khiến chị không còn khả năng nuôi nổi đứa con. Còn chồng chị đã nhẫn

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Ánh (37 tuổi) và con trai Nguyễn Trọng Phúc (5 tuổi), hiện đang ngụ tại ấp An Thành Đông, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm- Vĩnh Long. Mẹ con chị Ánh đang lâm vào hoàn cảnh hết sức thương tâm chỉ vì căn bệnh ngặt nghèo đã đeo bám chị suốt gần 14 năm qua. Bệnh tình dai dẳng, nhà lại nghèo khiến chị không còn khả năng nuôi nổi đứa con. Còn chồng chị đã nhẫn tâm bỏ hai mẹ con lúc con trai vừa mới lọt lòng…

Chị Ánh phát bệnh từ năm 1999, lúc đó chị chưa lập gia đình và đang làm công nhân may cho một nhà máy ở quận Nhà Bè- TP Hồ Chí Minh. Chị kể: Mới đầu thì trên mặt trên cổ tôi chỉ nổi lên một vài mụt nhỏ. Ít ngày sau đó chúng tự giập bể, hễ chảy nước đến đâu thì mụt lan đến đó.

Đi khám bác sĩ mới biết tôi bị chứng Lupus đỏ, uống thuốc điều trị nhưng bệnh tình không thấy giảm. Một năm sau, tình trạng mụt nước cứ lan ra nhiều hơn, khắp cả cơ thể, trong lỗ tai, khóe miệng cũng có, làm tôi ăn uống hết sức khó khăn, tóc của tôi bắt đầu rụng đến bây giờ thì gần như không còn sợi nào.

Sức khỏe của tôi cứ cạn kiệt dần, năm ngoái đi khám bác sĩ nói tôi bị thêm chứng lao hạch không được điều trị nên đã di căn sang 2 mắt, bây giờ mắt bên phải nhìn không còn thấy rõ! Thấy chị em trong xóm đan thảm lục bình hay đi tách vỏ hột đào tui ham lắm, muốn lãnh về làm để có chút đỉnh tiền mua gạo nhưng mấy ngón tay đau nhức quá không thể làm được!

Chị Ánh lấy chồng từ năm 2002, do nhà không có ruộng vườn, nên vừa cưới xong hai vợ chồng chị lại kéo nhau lên TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống và để có tiền trị bệnh.

Sức khỏe kém, chị không làm công nhân may nữa mà làm một số công việc khác nhẹ nhàng hơn, nhưng chỉ được một thời gian. Đến năm 2007, bệnh phát triển nặng, chị phải về quê ở gần cha mẹ để tiện bề chăm sóc.

Năm sau, chị sinh cháu Nguyễn Trọng Phúc và từ đó chồng chị bỏ mặc không còn quan tâm đến mẹ con chị nữa. Một mình chị phải nuôi con trong hoàn cảnh bệnh tật, bao nhiêu tiền bạc dành dụm để lo cho con chị tuôn ra hết, mong giành lại sự sống để nuôi đứa con thơ dại, nhưng rồi tiền đã cạn mà bệnh tình thì vẫn không thuyên giảm.

Hơn năm nay, chị đến chùa làm công quả rồi hốt thuốc Nam về uống cầm chừng. Thời gian gần đây, cơ thể chị bị lở lói gây đau đớn suốt ngày đêm, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đứa con 5 tuổi giúp đỡ.

Hai mẹ con sống hẩm hiu trong căn chòi lá, trong sự đùm bọc của bà con chòm xóm thương tình. Nhìn chị trong hoàn cảnh ấy, bà con thấy không khỏi chạnh lòng, nhưng không thể giúp được gì nhiều hơn, chỉ cầu mong sao qua thông tin này sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái quan tâm giúp đỡ mẹ con chị, để chị có điều kiện trị bệnh và cuộc đời của cháu Phúc sẽ được tươi sáng hơn!

Mọi sự quan tâm giúp đỡ mẹ con chị Ánh, xin hãy gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh