Giúp cháu Hiểu giành lại mạng sống!

04:04, 12/04/2013

Đứng trước căn nhà lá tạm bợ trong ảnh là gia đình của anh Nguyễn Văn Tiền (ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long).

Đứng trước căn nhà lá tạm bợ trong ảnh là gia đình của anh Nguyễn Văn Tiền (ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình- Trà Ôn- Vĩnh Long).

Anh Tiền năm nay 32 tuổi, là lao động chính trong gia đình. Do nhà không có ruộng vườn để sản xuất nên hàng ngày anh phải đi khuân vác hàng thuê kiếm tiền nuôi gia đình. Còn vợ anh (chị Nguyễn Thị Hằng Em) thì nhận tách vỏ hạt điều gia công cho một cơ sở gần nhà, mỗi ngày kiếm khoảng hơn 10 ngàn đồng phụ chồng lo miếng ăn hàng ngày.

Cuộc sống tuy còn nhiều lo toan vất vả nhưng họ rất lạc quan. Với tính siêng năng cần cù lao động của anh và sự vén khéo của chị trong gia đình, họ hy vọng cuộc đời sẽ được tốt đẹp hơn và tương lai con cái sẽ sáng sủa…

Nhưng ngờ đâu, do làm việc quá sức, anh Tiền bị thoái hóa cột sống nặng. Gia đình vét hết số tiền dành dụm được, rồi chạy vạy vay mượn bà con hàng xóm để đưa anh đi bệnh viện. Hơn 6 năm qua, mặc dù sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng gia đình cũng hết sức cố gắng lo chạy chữa cho anh. Song, đến nay anh vẫn không thể lao động được nữa.

Cuộc sống đang gặp muôn vàn khó khăn, nợ cũ còn chưa trả được thì đứa con trai 3 tuổi cháu (Nguyễn Chí Hiểu) đột nhiên bụng phình to đau đớn, đi khám bác sĩ cho biết, cháu bị “phình đại tràng bẩm sinh” cần phải giải phẫu gấp để cứu mạng sống.

Thêm một lần nữa, chị lại chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền mong giành lại mạng sống cho con. Xuất viện chưa được bao lâu thì bệnh tái phát, cháu sốt cao liên tục. Chị Hằng Em bồng con trở lại bệnh viện thì bác sĩ cho biết, cần phải giải phẫu lần thứ hai vì hiện nay một đoạn đại tràng của cháu bị hoại tử do nhiễm trùng, nếu không thì rất khó giành lại mạng sống.

Chị Hằng Em nhìn con mà lòng đau như cắt, biết lấy tiền đâu ra để giải phẫu cho con? Hai lần vay mượn trước đây còn chưa trả nổi, thì dám đâu đi vay mượn thêm lần nữa! Bao nhiêu ước mơ, hy vọng xán lạn về cuộc sống tốt đẹp ở tương lai bỗng như sụp đổ…

Chị Hằng Em nước mắt ràn rụa nói: “Mặc dù cháu chưa đầy 6 tuổi, mọi chi phí phẫu thuật thuốc men được Nhà nước hỗ trợ, nhưng còn một số chi phí khác gia đình phải lo, cũng như thuốc trong danh mục không có, gia đình phải đi mua thuốc bên ngoài giá rất cao.

Còn anh Tiền, lúc ra viện bác sĩ dặn là không được làm nặng, nhưng thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, con đau cần tiền chữa trị, mà chỉ một mình tui xoay xở, không đành, nên mấy tháng nay cố gượng dậy chạy xe ôm…

Cảnh nhà quá khó khăn thiếu thốn nên vợ chồng tui đành gửi đứa con gái lớn cho bà ngoại nuôi dùm (cháu Nguyễn Thị Kiều Hương, 9 tuổi đang học lớp 4- PV)”.

Vợ chồng anh Tiền hiện nay đang phải sống trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mong rằng qua thông tin này, gia đình anh sẽ tiếp nhận được nhiều tấm lòng nhân ái cùng sẻ chia những khó khăn mà không may gia đình anh phải gánh chịu.

Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin hãy gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9,TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.

Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh