Đó là vợ chồng anh Trần Minh Dương, 39 tuổi và chị Nguyễn Thị Bo, 31 tuổi (ngụ tại Khóm 3, thị trấn Cái Nhum- Mang Thít- Vĩnh Long). Anh Dương mang bệnh bướu cổ từ lúc còn nhỏ, do gia đình nghèo, cha mẹ bận lo chạy ăn từng bữa nên không có thời gian quan tâm đến bệnh tình của con cái. Lập gia đình, anh Dương phát hiện bướu trên cổ của mình càng lúc càng to. Đến khoảng đầu
Đó là vợ chồng anh Trần Minh Dương, 39 tuổi và chị Nguyễn Thị Bo, 31 tuổi (ngụ tại Khóm 3, thị trấn Cái Nhum- Mang Thít- Vĩnh Long). Anh Dương mang bệnh bướu cổ từ lúc còn nhỏ, do gia đình nghèo, cha mẹ bận lo chạy ăn từng bữa nên không có thời gian quan tâm đến bệnh tình của con cái. Lập gia đình, anh Dương phát hiện bướu trên cổ của mình càng lúc càng to. Đến khoảng đầu năm 2003, bướu bắt đầu gây đau đớn làm anh khó thở, phải đi cấp cứu.
Nhà anh có miếng đất ruộng không đầy một công cha mẹ cho khi lập gia đình. Đây là nguồn sống duy nhất của cả 4 nhân khẩu trong nhà (gồm vợ chồng anh và 2 đứa con nhỏ) nhưng phải cầm cố đi để lấy tiền trị bệnh cho anh.
Hết bệnh về nhà, vợ chồng anh cật lực làm ăn, lúc thì bơi xuồng đi mua dừa khô ven sông, lúc phải trèo hái dừa lấy công làm lời, mong tích lũy được một số tiền để chuộc lại miếng đất. Có thể nói suốt một thời gian dài vợ chồng anh kiên nhẫn, chí thú làm ăn và dành dụm, song chưa được bao nhiêu tiền thì tai họa lại ập đến.
Khoảng tháng 6 năm rồi, trong một cơn đau vùng thắt lưng dữ dội anh lại phải đi nhập viện lần nữa, bác sĩ cho biết anh bị sỏi thận cần phải phẫu thuật. Vợ anh lại phải một lần nữa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay mượn tiền cho chồng đi trị bệnh, lần đó tốn kém hơn 20 triệu đồng...
Nợ cũ chưa trả được thì cách nay vài tháng trong lúc đi hái dừa, anh bị đau dữ dội ở vùng ngực, tay chân bỗng tê cứng không còn cảm giác, gia đình tức tốc chở anh đi Bệnh viện Vĩnh Long rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ chẩn đoán anh bị “thoái hóa cột sống-thoát vị đĩa đệm tầng L 4/5 chèn ép rễ thần kinh L5...”
Bệnh viện cho biết chi phí phẫu thuật và điều trị khoảng 50 triệu đồng. Nghe qua, cả nhà đều tím tái cả mặt mày vì số tiền này đối với gia đình quá to lớn, không thể nào có được. Số nợ cũ hơn 40 triệu đồng đã vay trước đây còn chưa có trả cho bà con thì làm sao vay mượn nữa?
Trước tình cảnh này, chị Bo đành chở chồng về nhà và hốt thuốc Nam cho anh uống cầm chừng, giờ anh đã nằm liệt một chỗ (ảnh). Bà Nguyễn Thị Tư ở cùng xóm với anh Dương, rơm rớm nước mắt nói với chúng tôi: “Tội nghiệp con Bo vợ nó, bị bệnh kín mấy năm nay, đi nhà thương đốt được vài lần rồi thôi! Nó nói để tiền trị bệnh cho chồng để ảnh mau hết bệnh đi làm có tiền trả nợ cho bà con.
Thấy hoàn cảnh của vợ chồng nó, cả xóm ai cũng thương đứt ruột, nhưng chỉ giúp được chén cơm con cá để sống qua ngày, chớ tiền trị bệnh thì lớn quá, bà con không thể nào giúp được… Giờ chắc trông cậy vào lòng từ tâm của bà con gần xa cứu vợ chồng nó thôi, chớ không biết phải làm sao!”
Qua thông tin trên, Báo Vĩnh Long sẵn sàng làm chiếc cầu nối với mọi người và mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm đồng cảm, mở rộng vòng tay nhân ái cứu giúp đôi vợ chồng trẻ đáng thương này. Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long- tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3833853.
Bài, ảnh: NGUYỄN LỘC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin