Hẳn nhiều người chưa quên thảm họa lịch sử khiến hàng ngàn người chết và bị thương do đám đông giẫm đạp lên nhau sau lễ hội té nước ở Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) vào tháng 11/2010.
Hẳn nhiều người chưa quên thảm họa lịch sử khiến hàng ngàn người chết và bị thương do đám đông giẫm đạp lên nhau sau lễ hội té nước ở Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) vào tháng 11/2010.
Tháng 1/2013, tại TP Abidjan, Bờ Biển Ngà lại có 60 người chết, 250 người bị thương vì giẫm đạp lên nhau trong khi xem bắn pháo hoa ở lễ hội mừng năm mới. Trước đó, một thảm họa tương tự đã xảy ra tại Bờ Biển Ngà vào năm 2010. Khi đó, đã có 18 người chết vì giẫm đạp lên nhau trong trận bóng đá tại sân vận động.
Gần đây, ở nước ta, tại lễ Khai ấn đền Trần (Nam Định) vào đêm 14 rạng 15 tháng Giêng âl, hàng vạn người đã xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, chửi thề văng tục,… nhằm tranh giành để có ấn đền Trần sớm hơn người khác khiến nhiều người tả tơi khi đi xin ấn.
Còn ở Vĩnh Long, mới đây, tại lễ hội pháo hoa mừng năm mới được tổ chức ở Quảng trường TP Vĩnh Long cũng xảy ra cảnh chen lấn đùn đẩy nhau khi có người hô toáng lên “cháy xe”.
Bạn Trương Vĩnh Lâm- người đi xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa cho biết: Năm nay, người đi xem pháo hoa rất đông nên không chỉ ken đầy các ngả đường quanh khu vực quảng trường mà kè Phường 2- địa điểm lý tưởng mới để ngắm pháo hoa cũng chật kín người.
Mình cùng nhóm bạn cũng rủ nhau ra kè Phường 2 kêu nước uống để có ghế ngồi chờ giao thừa. Vừa kết thúc màn bắn pháo hoa, mọi người từ các ngả đường ùn ùn ra về nên dù người đi bộ cũng phải nhích từng chút một.
Càng lộn xộn hơn khi một nhóm người nào đó nắm tay nhau muốn chạy vượt lên trước. Nhốn nháo nhất phía kè Phường 2 phải kể đến đoạn “cua” rẽ ra dốc cầu Cái Cá vì đoạn này rất hẹp. Bỗng từ đám đông có tiếng hô toáng lên “có xe cháy kìa!” Vậy là, ai nấy xô đẩy nhau chạy tán loạn. Thì ra không có cháy thật mà chỉ là do người nào đó cố tình… hù dọa.
Thế mới nói, chuyện giẫm đạp lên nhau không còn là chuyện xa xôi nữa mà có thể xuất hiện bất cứ nơi nào có đám đông, khi mà mỗi người hòa vào đám đông chưa có ý thức bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Nên chăng, cần có những biện pháp giáo dục ngăn ngừa, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, để mọi người an tâm vui chơi khi có lễ hội.
NAM ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin